HLV Allegri dường như đang thực hiện một cuộc thay máu tại San Siro khi tung vào sân hàng tiền vệ gồm các gương mặt mới như Alexander Merkel - cầu thủ 18 tuổi người Đức gốc Kazakhstan; tiền vệ mới đến từ Bayern Munich, Mark Van Bommel. Gương mặt quen thuộc duy nhất là Ambrosini. Trên hàng tấn công vẫn là ba gương mặt quen thuộc, Ibrahimoivc - Robinho - Cassano.
Hiệp một trận đấu đã diễn ra khá tẻ nhạt khi AC Milan bất ngờ chơi dưới sức. Thậm chí Catania là đội bóng chơi hay hơn khi tạo ra hai cơ hội nguy hiểm ở phút thứ năm và 14. Trong đó ở phút thứ 14, đáng lẽ Ledesma phải ghi được bàn thắng nhưng cú dứt điểm của anh, dù không bật người ai, vẫn đi chệch khung gỗ rất xa.
![]() |
Niềm vui thắng trận của các cầu thủ AC Milan - Ảnh: AP |
Sang đầu hiệp hai, tiền vệ Hà Lan Mark Van Bommel phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân trong trận đấu đầu tiên của mình tại Serie A, khiến AC Milan chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân.
Nhưng trớ trêu thay, khi chỉ còn 10 người AC Milan lại thi đấu hay hơn hẳn, một phần do hàng tiền vệ chơi hay hơn do Emanuelson - bản hợp đồng mới ký từ Ajax - vào sân thay Merkel.
Phút 59, AC Milan có bàn thắng mở tỷ số do công của Robinho. Xuất phát từ cú đá phạt trực tiếp của Ibrahimovic đi chìm vào góc xa, thủ môn Andujar bay người đẩy bóng ra và Robinho nhanh như cắt lao vào đệm bóng vào góc hẹp, ghi bàn mở tỷ số.
![]() |
Tiền vệ Mark Van Bommel bị đuổi khỏi sân - Ảnh: Getty Images |
Ngay sau khi mở được tỷ số, trong thế trận chỉ còn 10 người, HLV Allegri buộc phải gia cố hàng phòng ngự bằng cách đưa vào sân hậu vệ cánh phải Oddo thay cho tiền đạo Cassano.
Thi đấu trên sân khách, chỉ còn 10 người và đã rút bớt tiền đạo ra nhưng sau bàn mở tỷ số, AC Milan lại liên tiếp ép sân và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đội chủ nhà. Cuối cùng sức ép của Milan đã biến thành kết quả với bàn thắng ấn định tỷ số của Ibrahimovic.
Lần này, Robinho "trả" lại cho Ibrahimovic bằng một đường chuyền như đặt để tiền đạo này đệm bóng cận thành. Tỷ số 2-0 cho AC Milan vào phút 85 của trận đấu, đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Catania.
![]() |
Tiền đạo trẻ của Lazio, Libor Kozak - Ảnh: Getty Images |
Trong trận đấu sớm nhất vòng, Lazio đã thắng Fiorentina 2-0 nhờ hai bàn thắng trong hiệp hai của tiền đạo trẻ người CH Czech, Libor Kozak.
Với kết quả này, Lazio củng cố vị trí thứ ba với 40 điểm sau 22 trận kém AC Milan bảy điểm. Tối nay đội hạng nhì Napoli (40 điểm sau 21 trận) có cơ hội rút ngắn khoảng cách với AC Milan còn bốn điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận