Messi và Ronaldo

B.K.
B.K.

TTC - Ronaldo gặp và than với Messi: - Messi này, ông có biết mấy lần tui quê độ khi đi thi đấu ở sân khách, mỗi khi chạm bóng, cổ động viên lại kêu tên anh để chọc ghẹo tui.

unBHncBV.jpgPhóng to

Ban nhạc “tò vò” đồng hành cùng SHB Đà Nẵng ở khắp nơi - Ảnh: Sờ Hờ

Messi: - Tui cũng từng bị tình trạng như anh. Ở quê nhà Argentina, báo chí cứ lấy Maradona ra nói rằng tui còn lâu mới sánh được với thần tượng hồi nhỏ của mình.

Ronaldo: - Thế anh phản ứng thế nào?

Messi: - Tui về nhà, lên youtube xem cảnh anh bị cổ động viên chọc quê để tự an ủi mình… chứ biết làm gì bây giờ!

Ronaldo: - !!! ... ...

Ban nhạc “Tò Vò”

Đội vô địch V-League Eximbank mùa giải 2012 là SHB Đà Nẵng. Công trạng đầu tiên dĩ nhiên thuộc về HLV Lê Huỳnh Đức, ban huấn luyện và các cầu thủ. Nhưng sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến công lao của các CĐV, đặc biệt là ban nhạc mang tên “tò vò”. Bất luận nắng, mưa, các nhạc công và nhạc sĩ của ban nhạc này luôn “cháy” hết mình với những bài hát cổ động cho thành phố lẫn đội SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng.

Không dừng lại ở đó, mỗi lúc SHB Đà Nẵng ngược ra Bắc, di chuyển lên cao nguyên hay xuôi vào các sân vận động phía Nam, Hội cổ động viên sông Hàn cùng “Tò vò” cũng luôn song hành với CLB. Đây cũng là Hội cổ động viên hùng hậu, chịu di chuyển xa nhất để sát cánh cùng “gà nhà” ở V-League 2012.

VEObWRGm.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 459 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

B.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất