29/04/2019 11:28 GMT+7

Messi lại ghi bàn, Liverpool run chân...

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Barcelona đã lên ngôi vô địch La Liga trước 3 vòng đấu, sau khi đá bại Levante 1-0 trên sân nhà Nou Camp vào rạng sáng 28-4 (giờ VN). Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo người Argentina Lionel Messi.

Messi lại ghi bàn, Liverpool run chân... - Ảnh 1.

Messi trở thành cầu thủ đầu tiên của Barcelona đoạt 10 danh hiệu La Liga - Ảnh: Reuters

Bàn thắng diễn ra ở phút 66, Arturo Vida đánh đầu chuyền bóng cho Messi và ngôi sao người Argentina đã có pha gặt bóng loại bỏ 2 hậu vệ Levante trước khi tung cú dứt điểm bằng chân trái đưa bóng vào góc xa đánh bại thủ môn Fernandez (Levante).

Đây là bàn thắng quyết định cho chức vô địch La Liga mùa này, nó giúp Barcelona có được 83 điểm, hơn 9 điểm so với đội xếp thứ nhì Atletico Madrid khi giải chỉ còn 3 vòng nữa kết thúc. Ngay cả khi Barcelona thua 3 trận còn lại và Atletico Madrid thắng cả 3 thì đội bóng xứ Catalan vẫn vô địch vì họ có thành tích đối đầu tốt hơn Atletico Madrid.

Có một chi tiết thú vị khi Messi cũng là cầu thủ đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Barcelona ở La Liga mùa này, khi sút tung lưới Alaves ở phút 64 trong loạt trận mở màn ngày 19-8-2018. Tính đến thời điểm này, Messi cùng lúc dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" và "Vua kiến tạo" ở La Liga với 34 bàn thắng, 15 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Tính trên mọi đấu trường, Messi đã có 46 bàn thắng sau 45 trận ra sân cho Barcelona và có tổng cộng 18 đường chuyền thành bàn. Chiến thắng này cũng giúp Messi đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt 10 chức vô địch La Liga.

Trả lời phỏng vấn tờ Marca sau trận đấu, HLV Ernesto Valverde (Barcelona) cho biết: "Messi là trung tâm của tất cả thành công. Nếu có một cái tên được đặt trên bất kỳ ai khác ở Barcelona thì chắc chắn đó phải là Messi".

Báo chí thế giới cũng "cạn lời" với Messi vì ngôi sao người Argentina luôn đá quá hay và có phong độ quá ổn định nên người ta không thể tìm thêm được những lời khen nào mới mẻ hơn.

Tờ The Mirror (Anh) giật tít "Siêu dự bị Messi ghi bàn quyết định chức vô địch cho Barcelona". Trang web Barcelona FC viết: "Messi trở thành cầu thủ Barcelona vô địch La Liga nhiều lần nhất".

Việc kết thúc sớm cuộc đua ở La Liga sẽ giúp Barcelona thoải mái tâm lý tập trung cho trận gặp Liverpool trên sân nhà Nou Camp rạng sáng 2-5 ở lượt đi bán kết Champions League. Bình luận viên Hãng tin BBC Timothy Abraham đã có bài viết nhận định: "Cách để Liverpool ngăn chặn Barcelona là phải tạm dừng Messi". Báo Daily Mail (Anh) bình luận: "Liverpool có hàng tiền vệ đủ sức để ngăn cản Messi... nhưng họ phải trông chừng sự nguy hiểm từ hậu vệ cánh trái Jordi Alba".

HLV Jurgen Klopp (Liverpool) tự trấn an mình bằng cách nói hài hước là ông sẽ cố gắng "ngủ ngon thêm vài đêm", trước khi suy nghĩ đến cách ngăn cản Messi: "Cảm ơn Chúa đã cho tôi thêm vài đêm để nghỉ ngơi trước khi phải nghĩ đến Messi.

Đây là điều hết sức khó khăn, vì trước đây có rất nhiều người đã cố gắng ngăn cản Messi nhưng không ai có thể làm được điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng và hi vọng chúng tôi sẽ làm được" - BBC trích lời Jurgen Klopp.

Arsenal thảm bại trước Leicester

Arsenal lại gây thất vọng khi thảm bại 0-3 trước Leicester City trên sân khách King Power ở vòng 36 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) hôm 28-4. Với thất bại thứ 3 liên tiếp, Arsenal vẫn xếp thứ 5 với 66 điểm và còn rất ít hi vọng giành suất dự Champions League.

Đây là trận đấu mà Arsenal chỉ đá với 10 người từ phút 36, sau khi hậu vệ Ainsley Maitland-Niles nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Thiếu người đã khiến Arsenal bị thủng lưới liên tiếp 3 bàn sau pha dứt điểm của Youri Tielemans (phút 59) và 2 bàn của Jamie Vardy phút 86, 90.

Ở trận đấu đáng chú ý khác: Manchester City (M.C) đã đá bại Burnley 1-0 trên sân khách Turf Moor với pha lập công duy nhất của tiền đạo người Argentina Sergio Aguero ở phút 63. Với chiến thắng này, M.C vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng được 92 điểm, hơn 1 điểm so với đội xếp thứ hai Liverpool.

Pháp: Paris Saint-Germain (PSG) thất bại 5-6 trước Rennes ở loạt sút luân lưu (hòa 2-2 sau 120 phút) trận chung kết Cúp quốc gia Pháp. Trong trận đấu này, tiền đạo trẻ người Pháp Kylian Mbappe nhận thẻ đỏ ở phút 118. Ngoài ra, ngôi sao người Brazil Neymar (PSG) còn dính vào rắc rối khi đấm CĐV lúc lên bục nhận huy chương.

Liverpool – Cú đấm thép và cái ôm cháy bỏng Liverpool – Cú đấm thép và cái ôm cháy bỏng

TTO - Những người hâm mộ Liverpool đến sân vận động mỗi tuần để chứng kiến màn trình diễn sôi động kéo dài 100 phút của đội nhà gồm 90 phút nơi các cầu thủ và 10 phút còn lại từ HLV Jurgen Klopp.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Messi Liverpool Barcelona