08/08/2021 16:55 GMT+7

Messi khóc nhiều trong buổi họp báo chia tay Barca, chưa xác định bến đỗ mới

H.D - Đ.K
H.D - Đ.K

TTO - Trong buổi họp báo tổ chức tại sân Camp Nou, Lionel Messi đã bật khóc và bày tỏ sự xúc động khi nói về cuộc chia tay với Barca. Anh không tiết lộ điểm đến tiếp theo bất chấp những đồn đoán cho rằng mình sẽ gia nhập PSG.

Messi khóc nhiều trong buổi họp báo chia tay Barca, chưa xác định bến đỗ mới - Ảnh 1.

Messi bật khóc trong buổi họp báo - Ảnh: REUTERS

Buổi họp báo đã diễn ra đầy xúc động, ngay từ khoảnh khắc Messi xuất hiện. Gần như tất cả mọi người, từ những đàn anh như Xavi, Puyol cho tới những đồng đội như Gerard Pique, Frenkie De Jong, Ter Stegen... đều đứng lên để vỗ tay.

Bản thân Messi cũng bật khóc ngay lập tức. Anh đã phải mất vài phút để kiềm chế cảm xúc và bắt đầu phát biểu. Tại đây, Messi không che giấu tình cảm dành cho Barca cũng như sự thất vọng khi phải nói lời chia tay. "Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều cần nói. Sự thật là tôi chẳng thể nghĩ ra gì cả. Điều này thật khó khăn cho tôi sau rất nhiều năm, suốt cuộc đời tôi ở đây", Messi mở đầu. 

Anh nói tiếp về cảm xúc của mình rằng: "Hôm nay, tôi phải tạm biệt nơi đây. Tôi đã ở đây rất nhiều năm, từ khi 13 tuổi. Sau 21 năm, tôi phải rời đi cùng vợ, cùng 3 đứa con Argentina gốc Catalan. Chúng tôi đã hứa với con cái sẽ quay lại. Tôi biết ơn tất cả mọi thứ, mọi người, đồng đội... CLB này luôn rất khiêm nhường và tôn trọng. Tôi muốn nói rằng đây là nhà. Rất nhiều điều đẹp đẽ ở đây. Có quá nhiều điều tôi đã học hỏi, tiến bộ. Tôi đã làm hết sức cho đội bóng. Tôi không tưởng tượng nổi việc phải chia tay, vì tôi không bao giờ nghĩ tới điều đó".

Anh cũng dành lời cảm ơn các CĐV vì đã cho anh rất nhiều tình cảm trong suốt thời gian gắn bó với đội chủ sân Camp Nou. Anh kết thúc bài phát biểu kéo dài 6 phút bằng việc chia sẻ mong muốn sẽ quay lại trong tương lai và giúp đội bóng phát triển bằng cách này hay cách khác. Sau khi nói lời cảm ơn và kết thúc bài phát biểu, cầu thủ người Argentina tiếp tục khóc. Anh lại nhận được những tràng pháo tay và lần này nó kéo dài đến 2 phút.

Sau đó, các phóng viên bắt đầu phần đặt câu hỏi. Trong đó, vấn đề được quan tâm là điểm đến tiếp theo của Messi. Dù vậy, anh cho biết đã nhận rất nhiều lời mời nhưng chưa thể khẳng định được điều gì. Khi được hỏi rằng việc chia tay Barca có phải là thời khắc khó khăn nhất sự nghiệp, Messi đã đồng tình. 

Anh nói: "Tôi không thể trở lại. Đây là dấu chấm hết với Barca. Bây giờ, một chương mới sẽ bắt đầu. Và đúng, đó là thời khắc khó khăn nhất đối với tôi". Một phóng viên đã đặt câu hỏi: "Nhiều người nói rằng họ không thể tưởng nổi Barca sẽ ra sao nếu không có Messi. Anh thì nghĩ sao?". Đáp lại, Messi khẳng định Barca là đội bóng mạnh, có đội hình, lực lượng rất tốt. Việc vắng anh có thể là điều lạ lẫm thời gian đầu, nhưng mọi thứ sẽ dần ổn. 

Anh cũng chia sẻ rằng các buổi trao đổi với chủ tịch CLB Joan Laporta đều diễn ra tốt đẹp. Anh khẳng định mình muốn ở lại Barca và hợp đồng của anh chưa bao giờ là vấn đề. Anh thậm chí đinh ninh rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng vào thời khắc quyết định, mọi thứ đã đổ bể vì các quy định. 

Và điều này khiến anh thấy rất buồn. Khi buổi họp báo kết thúc, Messi tiếp tục nhận thêm những tràng pháo tay.

-----

DIỄN BIẾN CHÍNH BUỔI HỌP BÁO:

17h42, buổi họp báo kết thúc. 

Phóng viên: Đâu là khoảnh khắc khiến anh nhận ra mình phải nói lời chia tay đội bóng? Anh biết sự thật vào lúc nào? 

Messi: Thực tế, nó xảy ra khi tôi đi ăn trưa với chủ tịch Barca Joan Laporta. Chúng tôi đã nói chuyện, ăn uống. Sau buổi gặp mặt hôm đó, tôi đinh ninh rằng chúng tôi sẽ không có vấn đề gì, tôi sẽ tiếp tục gắn bó ở đây. Hợp đồng của tôi chưa bao giờ là vấn đề (Messi tỏ ra ngập ngừng). Nhưng sau đó, điều gì xảy ra đã xảy ra. Tôi sẽ không tiết lộ gì nhiều. Tôi không muốn đưa ra nhiều suy nghĩ về điều đó. Tôi sẽ không nói về việc quyết định được đưa ra thế nào. Tôi chỉ nói rằng nó phải là như vậy.

Phóng viên: Nhiều người nói rằng họ không thể tưởng tượng nổi Barca sẽ ra sao nếu không có Messi. Anh nghĩ sao? 

Messi: Barca là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Họ có đội hình tuyệt vời. Sẽ có thêm nhiều cầu thủ tới đây. Cầu thủ sẽ luôn đến rồi ra đi. Như Laporta đã nói, CLB này lớn hơn tất cả mọi người. Mọi người sẽ quen với điều đó. Ban đầu mọi thứ có thể sẽ kỳ lạ nhưng cuối cùng, họ sẽ quen. Như tôi đã nói, họ có đội hình tốt, cầu thủ chất lượng. Mọi thứ sẽ ổn đối với họ.

Messi khóc nhiều trong buổi họp báo chia tay Barca, chưa xác định bến đỗ mới - Ảnh 2.

Messi bật khóc liên tục trong họp báo - Ảnh: REUTERS

Phóng viên: Anh nói rằng, anh thấy rất thất vọng? 

Messi: Tôi rất buồn vì không muốn ra đi. Đây là CLB mà tôi yêu. Tôi đã không trông chờ vào điều này. Tôi không bao giờ nói dối. Tôi luôn thật thà. Năm ngoái tôi muốn ra đi. Năm nay thì không. Và thật sự là đáng buồn.

Phóng viên: Đây có phải là thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp của anh? 

Messi: Đúng vậy, không có nghi ngờ gì cả. Tôi đã có những khoảnh khắc khó khăn. Rất nhiều thất bại. Nhưng hôm nay, tôi không thể trở lại tập luyện, trở lại sân cỏ cùng đội bóng này. Tôi không thể trở lại. Đây là dấu chấm hết với Barca. Bây giờ, một chương mới sẽ bắt đầu. Và đúng, đó là thời khắc khó khăn nhất đối với tôi.

Messi khóc nhiều trong buổi họp báo chia tay Barca, chưa xác định bến đỗ mới - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi họp báo của Messi - Ảnh: REUTERS

Phóng viên: Anh ra đi với 35 danh hiệu ở Barca, rất nhiều bàn thắng, rất nhiều thành công. Anh muốn để lại gì ở Barca? 

Messi: Tôi rất trân trọng đội bóng này. Tôi luôn cố gắng thể hiện sự tôn trọng. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc khoác lên mình chiếc áo Barcelona. Tôi muốn mọi người hiểu rằng, tôi đã thi đấu cho Barca. Tôi rất biết ơn một sự nghiệp mà tôi đã có ở Barcelona. Những danh hiệu mà chúng tôi giành được. Kể cả những thất bại vì nó giúp tôi học hỏi, tiến bộ. Khi chúng tôi giành các danh hiệu, tôi đã ăn mừng cùng bạn bè, gia đình, những đứa con của tôi. Thật sự tôi có rất nhiều ký ức đẹp đẽ.

Messi khóc nhiều trong buổi họp báo chia tay Barca, chưa xác định bến đỗ mới - Ảnh 4.

Nhiều cầu thủ Barca có mặt trong cuộc họp báo của Messi - Ảnh: REUTERS

Phóng viên: Anh sẽ đến đâu? PSG có vẻ là điểm đến tiềm năng vào lúc này? 

Messi: Hiện tại, tôi không thể xác nhận điều gì. Thật sự khi báo chí đăng thông tin tôi ra đi, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Rất nhiều đội bóng tỏ ra quan tâm. Lúc này tôi chưa ở gần bất kỳ nơi đâu. Nhưng tôi đã có nhiều trao đổi.

Phóng viên: Cảm ơn về những gì anh làm năm nay. Cảm xúc của anh là gì? 

Messi: Như tôi đã nói, rất nhiều thứ trong đầu tôi. Tôi không biết phải nói gì. Tôi không tưởng được viễn cảnh như thế này, khi phải rời đội bóng và thay đổi cuộc sống hoàn toàn. Tôi đã ở đội một từ lâu. Và giờ chúng tôi phải bắt đầu thay đổi một lần nữa. Đó là một sự thay đổi đầy khó khăn, đặc biệt là với gia đình tôi. Họ nghĩ họ sẽ tiếp tục ở lại thành phố này. Nhưng tôi biết chúng tôi sẽ ổn. Chúng tôi phải chấp nhận nó.

Messi khóc nhiều trong buổi họp báo chia tay Barca, chưa xác định bến đỗ mới - Ảnh 5.

Gia đình của Messi xuất hiện trong buổi họp báo - Ảnh: REUTERS

Phóng viên: Những ngày qua, mọi người đều bị sốc. Anh trở lại Barca và anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mọi thứ không như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? 

Messi: Như Laporta đã nói, mọi thứ xảy ra vào những phút cuối. Tôi không thể nói ra những điều khác. Tôi không rõ. Tôi chỉ biết là chúng tôi đã làm những gì có thể. CLB, Laporta không thể làm gì vì La Liga. Tôi đã nghe nhiều thứ về tôi, rằng tôi không muốn ở lại. Nhưng thật sự là tôi muốn ở lại. Năm ngoái tôi muốn ra đi. Nhưng năm thì khác, vậy mà tôi lại không thể.

Phóng viên: Đâu là khoảnh khắc đẹp nhất của anh ở Barca? 

Messi khóc nhiều trong buổi họp báo chia tay Barca, chưa xác định bến đỗ mới - Ảnh 6.

Messi không giữ được bình tĩnh trong buổi họp báo - Ảnh: REUTERS

Messi: Nhiều năm qua, luôn có những điều đẹp và xấu. Thật khó để lựa chọn. Nhưng có lẽ là thời điểm khi tôi ra mắt đội bóng. Đó là giấc mơ thành sự thật. Mọi thứ sau đó thật tuyệt vời. Tôi sẽ luôn nhớ về khoảnh khắc nơi mọi thứ bắt đầu.

17h15, phần phóng viên đặt câu hỏi.

Messi cho biết: "Khi nghĩ tới các CĐV, tôi luôn nghĩ tới một sân Camp Nou chật kín. Tôi muốn nói lại, rằng tôi rất biết ơn vì tất cả những gì mọi người đã làm cho tôi. Tình yêu của họ dành cho tôi luôn như vậy. Tôi hy vọng mình có thể trở lại và là một phần của CLB. Tôi mong mình sẽ góp  gì đó để biến Barca thành một đội bóng số 1. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi không thể thốt ra được những ngôn từ. Xin cảm ơn tất cả mọi người".

Sau bài phát biểu, lại có thêm một tràng pháo tay rất lớn dành cho Messi. Lần này, tràng pháo tay đó được kéo rất dài, phải hơn cả 1 phút. Những đồng đội như Jordi Alba, Pique, Riqui Puig... cũng đứng lên vỗ tay. Messi tiếp tục bật khóc.

Messi khóc nhiều trong buổi họp báo chia tay Barca, chưa xác định bến đỗ mới - Ảnh 7.

Messi bật khóc khi phát biểu - Ảnh: REUTERS

17h05, Messi nói: Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều cần nói. Sự thật là tôi chẳng thể nghĩ ra gì cả. Điều này thật khó khăn cho tôi sau rất nhiều năm, suốt cuộc đời tôi ở đây. Tôi không sẵn sàng cho điều này. Thật sự năm ngoái trước một ban lãnh đạo tồi tệ, tôi đã biết mình phải nói gì.

Năm nay không còn như trước. Năm nay gia đình và tôi tin rằng chúng tôi sẽ ở đây, sẽ ở nhà. Tôi muốn biến nơi đây thành nhà. Chúng tôi tưởng rằng mình sẽ ở nhà, ở Barcelona. Thành phố này thật tuyệt vời. Hôm nay, tôi phải tạm biệt nơi đây. Tôi đã ở đây rất nhiều năm, từ khi 13 tuổi. Sau 21 năm, tôi phải rời đi cùng vợ, cùng 3 đứa con Argentina gốc Catalan.

Chúng tôi đã hứa với con cái sẽ quay lại. Tôi biết ơn tất cả mọi thứ, mọi người, đồng đội

CLB này luôn rất khiêm nhường và tôn trọng. Tôi muốn nói rằng đây là nhà. Rất nhiều điều đẹp đẽ ở đây. Có quá nhiều điều tôi đã học hỏi, tiến bộ. Tôi đã làm hết sức cho đội bóng.

Tôi không tưởng tượng nổi việc phải chia tay, vì tôi không bao giờ nghĩ tới điều đó.

Giọng người phiên dịch có lúc khản đi, như thể anh ta cũng đang khóc.

Messi khóc nhiều trong buổi họp báo chia tay Barca, chưa xác định bến đỗ mới - Ảnh 8.

Messi bật khóc khi bắt đầu buổi họp báo - Ảnh: REUTERS

17hMessi bật khóc khi xuất hiện. Rất nhiều tràng pháo tay đã dành cho anh.

Messi khóc nhiều trong buổi họp báo chia tay Barca, chưa xác định bến đỗ mới - Ảnh 9.

Các CĐV bên ngoài sân Camp Nou chờ sự xuất hiện của Messi - Ảnh: REUTERS

Messi khóc nhiều trong buổi họp báo chia tay Barca, chưa xác định bến đỗ mới - Ảnh 10.

Xe của Messi xuất hiện bên ngoài sân Camp Nou và bị đám đông CĐV vây kín - Ảnh: REUTERS

Messi khóc nhiều trong buổi họp báo chia tay Barca, chưa xác định bến đỗ mới - Ảnh 11.

Messi họp báo chia tay Barca - Ảnh REUTERS

Messi sẽ đến buổi họp báo với gia đình và trả lời tất cả các câu hỏi của truyền thông. Ngoài Messi - nhân vật chính của buổi họp báo, hai huyền thoại Xavi và Carles Puyol cũng có mặt. Theo AS, HLV Ronald Koeman cũng có mặt trong phòng họp báo.

Theo Goal.com, cuộc họp báo là nơi để Messi nói lời cảm ơn và chia tay CLB Barca - đội bóng anh đã gắn bó hơn 20 năm. Tuy nhiên, nhiều CĐV Barca vẫn nuôi hy vọng sẽ có phép mầu nào đó để Messi ở lại với đội bóng.

Mong ước đó rất khó xảy ra bởi HLV trưởng Barca Ronald Koeman mới đây đã tri ân Messi trên Twitter cá nhân: "Rất khó khăn để chấp nhận sự thật rằng cậu (Messi) không còn chơi bóng cho Barcelona. Cảm ơn vì tất cả những gì đã làm cho Barca, Leo. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cậu và gia đình".

Cũng có không ít người lo ngại cuộc họp báo của Messi là nơi anh làm căng thẳng thêm mối quan hệ với Barca.

Nhà báo người Tây Ban Nha Guillem Balague nói: "Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Messi không dừng lại ở những lời cảm ơn mà đi sâu vào sự đau đớn khi phải ra đi, hoặc trách móc những người phải chịu trách nhiệm".

Cũng giống như các CĐV Barca, CĐV bóng đá toàn thế giới sẽ dõi theo cuộc họp báo này bởi Messi hoàn toàn có khả năng sẽ công bố tên CLB mới.

Mặc dù có nhiều nguồn tin cho rằng PSG chưa có động thái nào để ký hợp đồng với Messi, nhưng cũng không ít nguồn tin khẳng định mọi thứ đã hoàn tất.

Messi khóc nhiều trong buổi họp báo chia tay Barca, chưa xác định bến đỗ mới - Ảnh 12.

Đồ họa: AN BÌNH

17h hôm nay 8-8, Messi tổ chức họp báo ở Camp Nou 17h hôm nay 8-8, Messi tổ chức họp báo ở Camp Nou

TTO - Dự kiến lúc 17h hôm nay (8-8), siêu sao Lionel Messi sẽ tổ chức cuộc họp báo tại sân Camp Nou để trả lời câu hỏi của truyền thông về tương lai của anh.


H.D - Đ.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Messi Barca Cam Nou