TTO - Rạng sáng 13-12, Messi tiếp tục phong độ chói sáng của mình bằng 2 bàn thắng vào lưới Cordoba giúp Barcelona giành thắng lợi 2-0 ngay trên sân khách. Còn tại Celta Vigo, Real Madrid đã thất thủ 1-2.
Một lần nữa Messi chính là nhân tố khác biệt giữa Barcelona so với đối thủ của họ. Dù Cordoba đang thi đấu tại giải hạng dưới nhưng Barcelona vẫn rất tôn trọng đối thủ, tung ra đội hình mạnh nhất của mình, đầy đủ các hảo thủ như Pique, Mascherano, Xavi, Villa, Messi, Thiago... Barcelona chơi không thật sự vượt trội nhưng nhờ có Messi, họ đã thắng trận.
Tuy nhiên Cordoba đã nhập cuộc tốt hơn và chơi có phần lấn lướt hơn Barcelona trong suốt cả trận đấu. Những pha sóng gió đầu tiên lại diễn ra trước khung thành thủ môn Pinto nhưng thủ môn chuyên bắt tại cúp Nhà vua của Barca kịp tỉnh táo bay người cản cú sút căng của đối phương.
Cordoba chơi rất "ngây thơ" khi đối mặt với Barcelona. Dù pressing khiến Barcelona khó giữ bóng ở giữa sân nhưng đội hình không chặt chẽ của họ đã tạo ra nhiều khoảng trống cho Barcelona tận dụng. Phút 11, khi Messi đã rời vào thế việt vị, Pedro thông mính tỉa bóng về hướng còn lại cho Villa băng xuống. Rất đồng đội, Villa không sút trong pha đối mặt với thủ môn mà căng ngang để Messi đệm bóng vào khung thành trống, mở tỷ số trận đấu.
Bàn thắng thứ hai của Messi đến ở phút 76, dù khó hơn bàn đầu tiên nhưng cũng đến từ kịch bản tương tự. Trong pha phản công nhanh, Messi đi bóng nhanh thẳng vào trung lộ rồi tỉa bóng ra cánh để Sanchez băng lên. Cầu thủ vừa vào sân thay người căng ngang vào giữa khéo léo để Messi chạy lòn sau lưng các hậu vệ Cordoba rồi sút bóng nhanh, nhưng nhẹ, vừa đủ vượt qua tầm với của thủ môn Saizar vừa ập ra để cản phá.
2 bàn này giúp Messi đã nâng tổng số bàn thắng anh ghi được trong năm 2012 lên con số 88 và đồng thời đưa Barcelona đặt một chân vào tứ kết cúp Nhà vua. Ngoài 2 bàn, Messi còn có vài cơ hội khác nhưng có lẽ trong một ngày không thật sự sung sức, Messi đã không thể có thêm bàn thắng.
Tương tự như Barcelona, Real Madrid cũng đã có một trận cầu không thật sự xuất sắc ở cúp nhà vua. Điều khác biệt là Real Madrid không có các cá nhân tỏa sáng và chung cuộc họ thất thủ 1-2 trước Celta Vigo. Không chỉ thua trận, Real Madrid còn mất người khi tiền đạo Benzema phải rời sân vì chấn thương và được thay bằng Callejon. Hiện 2 tiền đạo chính của Real Madrid là Higuain và Benzema đều dính chấn thương.
Tuy nhiên, Real Madrid cũng an ủi khi vào phút 87, Ronaldo đã ghi bàn thắng quan trọng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng trên sân khách này có ý nghĩa rất lớn trước khi hai đội bước vào trận lượt về. Trước đó, Bermejo và Bustos ghi 2 bàn cho Celta Vigo vào các phút 56 và 78.
Việc Real Madrid thất thủ tại sân Celta Vigo là bất ngờ lớn nhất của các trận lượt đi vòng 1/16 cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Cùng với Barcelona, Valencia, Sevilla hay Atl Madrid đều đã đặt 1 chân vào vòng sau.
Valencia thắng Osasuna 2-0 ngay trên sân khách. Atl Madrid thắng Getafe 3-0 trên sân nhà với sự tỏa sáng của tiền vệ người Brazil, Diego Costa với 2 bàn vào các phút 18, 87; bàn còn lại do Filipe ghi ở phút 80. Trong khi đó Sevilla đã thắng đậm Mallorca đến 5-0 ngay trên sân khách. Tiền đạo Negredo ghi 2 bàn còn lại Medel, Botia và Rodriguez, mỗi người ghi 1 bàn.
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận