TTO - Rạng sáng 6-5, Messi đã ghi bốn bàn vào lưới Espanyol, nâng tổng số bàn tại La Liga lên 50 và ở tất cả các giải là 72. Như vậy Messi đã gần như chắc chắn đoạt Chiếc giày vàng châu Âu 2012.
Gặp phải đối thủ khó chịu là Espanyol trong trận đấu derby xứ Catalan, Barca dù không còn mục tiêu phấn đấu trên bảng xếp hạng nhưng vẫn thi đấu tưng bừng vì họ muốn có một buổi chia tay ý nghĩa với HLV Guardiola. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Guardiola tại sân Nou Camp.
Và Barca đã làm được điều này trong đó Lionel Messi đã tỏa sáng. Tiền đạo người Argentina đã ghi được đến bốn bàn thắng, ba từ các pha bóng chết và một trong pha phản công nhanh.
Ngay phút 12, Messi mở tỷ số bằng pha sút phạt khẽ chạm hàng rào chắn đi sát cột dọc vào lưới. Tiếp theo đó ở phút 64 và 79, Barca được hưởng hai quả phạt 11m không mấy rõ ràng và Messi đã thực hiện thành công.
Xen giữa đó là bàn thắng của Messi từ một pha phản công nhanh trong đó cầu thủ 24 tuổi đã có một pha khống chế bóng khéo léo bằng chân trái, mở bóng tốc độ và dù bị hậu vệ đối phương kèm sát, từ một góc rất hẹp Messi vẫn dùng bằng chân trái dứt điểm điệu nghệ, chìm vào góc xa.
Ở vòng đấu này, Real Madrid cũng giành trọn ba điểm sau khi lội ngược dòng thắng Granada 2-1 trên sân khách, trong đó Ronaldo đã ghi một bàn từ chấm phạt 11m; bàn còn lại của đội khách có được khi hậu vệ Granada phản lưới nhà.
Thêm một bàn, Ronaldo có 45 bàn trong mùa này, hơn chính kỷ lục của anh trong mùa rồi đến năm bàn nhưng anh đã bị Messi bỏ xa trong cuộc đua về số bàn thắng.
Như vậy chỉ trong vòng một tuần, Messi đã ghi tổng cộng chín bàn thắng để hiện nay tạm hơn Ronaldo năm bàn trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới giải La Liga cũng như Chiếc giày vàng châu Âu. Có thể nói Messi đã chạm một tay vào danh hiệu này vì trong vòng đấu cuối, Ronaldo rất khó ghi được đến năm bàn thắng.
Trong các diễn biến khác tại La Liga, Valencia đã chính thức giành vé trực tiếp dự vòng bảng Champions League sau trận thắng Villarreal 1-0 trên sân nhà. Bàn thắng duy nhất trong trận do công của Jonas ghi được ở phút thứ 90. Pha ghi bàn của Jonas là cực kỳ quan trọng vì nó đã giúp Valencia - đội thi đấu rất tệ trong giai đoạn lượt về - hơn Malaga sáu điểm trong khi giải chỉ còn một vòng.
Với Villarreal, mùa bóng thảm hại của họ vẫn chưa chấm dứt. Sau 37 vòng, Villarreal mới được 41 điểm và xếp hạng 16, chỉ hơn một điểm so với hai đội đứng sau là R.Vallecano và R.Zaragaoza. Ở vòng cuối cùng, Villarreal buộc phải thắng để chắc chắn trụ hạng.
Ở vòng này, Malaga thất thủ 1-2 trước Atl Madrid và từ chỗ cạnh tranh vé trực tiếp dự vòng bảng Champions League với Valencia, giờ đây họ có nguy cơ mất luôn vé dự vòng sơ loại Champions League vào tay Atl Madrid.
Thật tiếc cho Malaga khi họ đã mở tỷ số trước trên sân Calderon của Atl Madrid do công của Eliseu ở phút 38. Nhưng chỉ trong vòng ba phút ở hiệp hai, từ phút 68 đến 71 họ đã liên tiếp để cho Koke rồi Adrian ghi bàn. Thắng Malaga, Atl Madrid hiện chỉ còn kém đội chính đội này hai điểm và có cơ hội vượt qua Malaga trên bảng xếp hạng ở vòng đấu cuối cùng.
Cách đây một tuần, Malaga đã thắp hy vọng dự vòng bảng Champions League khi thắng chính Valencia 2-1 nhưng trong hai trận tiếp theo, họ đã gục ngã trước Barca và Atl Madrid.
THẢO NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận