11/02/2011 10:05 GMT+7

Mênh mang chiều cuối năm

ĐÀO TẤN TRỰC
ĐÀO TẤN TRỰC

AT - Trong không gian ngập tràn sắc xuân, khí trời se lạnh và bắt đầu ấm dần của những ngày cuối năm, lòng người thường nao nao nhớ về những chiều đi vắng.

Có thể đó là những buổi chiều cuối năm của tuổi lên năm lên mười hay buổi chiều cuối năm của những ngày học hành, làm ăn xa quê chạnh lòng thắc thỏm nỗi lo. Cũng có thể đó là những buổi chiều cuối năm bên bếp lửa mẹ nấu cơm dưới hiên nhà hoặc buổi chiều chuẩn bị hành lý cho một chuyến về quê ăn tết…

Dù gì, đó cũng là những buổi chiều dễ lưu vào trí nhớ trong mỗi con người.

osG9sG9k.jpgPhóng to

Minh họa: Duy Nguyên

Chiều cuối năm rộn rã vui buồn. Người ta thường bảo tuổi trẻ hào phóng và vô tư. Đúng thế, nhưng cái hào phóng vô tư của tuổi trẻ không thường trực, khác thường mà mỗi độ chiều cuối năm vẫn canh cánh một nỗi niềm chộn rộn, âu lo. Bao nhiêu lời hẹn cũ với bạn bè, bao nhiêu lời hứa với chính mình, bao nhiêu tâm nguyện cuộc sống dồn hết vào chiều cuối năm mà ta cảm thấy chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Tâm trạng chiều cuối năm rất nôn nao, cô đơn song cũng dễ dàng thỏa hiệp. Đứng ở thời điểm cuối năm nhìn về năm mới, ngỡ như thời gian rất gần nhưng thực ra ta không thể với tay chạm được bao giờ. Khoảng cách gần - xa đó cho ta một nhận thức soi lại chính mình rằng một năm qua đã làm được gì, chưa làm được gì, để cái tôi còn biết vội vã, rộng lòng hồ hởi hay tạ lỗi với mùa xuân cận kề.

Một năm trôi nhanh rồi nhiều năm chồng chất. Thoáng chốc chuyến đò thời gian đã qua hơn nửa dòng, chiều cuối năm nhìn lại con người vừa thấy vội vàng, vừa tiếc nuối bâng quơ. Tuổi tác đi theo đời người không ngăn được, nhiều khi con người muốn dừng lại hoặc bỏ chạy thật xa như chưa bao giờ có trên đời để thư thả nhưng nào có được. Nấc thang của từng năm một cứ cao dần.

Tuổi người càng lớn, con người càng già dặn nhưng đôi khi tâm hồn lại thích trẻ thơ. Ngược đời, mong tết không phải được lì xì, mặc áo mới mà mong tết để được gặp bạn bè tâm sự, chờ tết để được nhìn mặt nhau rồi cười khề khà, nâng ly chúc tụng vài ngày cho thỏa chí tang bồng hồ phỉ vì suốt một năm trời không có dịp gần nhau.

Chiều cuối năm, ai vui hơn tuổi trẻ nhưng cũng ai biết tuổi trẻ nghĩ gì. Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau nhưng không khí của những buổi chiều cuối năm đã làm cho lòng người hiện hữu rộn ràng, đầy ắp niềm vui và cũng không khỏi những nặng trĩu, nhiều nỗi ưu tư trước thềm năm mới.

bYVYICX1.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 88 (24/01/2011)hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐÀO TẤN TRỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên