07/02/2011 01:12 GMT+7

Meireles phá buổi ra mắt của Torres

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng nay 7-2, tiền đạo người Bồ Đào Nha Meireles đã tận dụng sai lầm của thủ môn Petr Cech, ghi bàn thắng duy nhất giúp Liverpool thắng Chelsea 1-0 ngay tại sân Stamford Bridge.

TTO - Rạng sáng nay 7-2, tiền đạo người Bồ Đào Nha Meireles đã tận dụng sai lầm của thủ môn Petr Cech, ghi bàn thắng duy nhất giúp Liverpool thắng Chelsea 1-0 ngay tại sân Stamford Bridge.

Trong khuôn khổ Premier League, đây cũng chỉ mới là chiến thắng đầu tiên của Liverpool trước Chelsea trên sân khách. Và nó càng ngọt ngào hơn khi mà họ không sử dụng các tiền đạo mới mua là Luis Suarez cũng như Andy Carroll.

Ngược lại bên phía Chelsea, HLV Ancelotti đã tung Torres vào sân ngay từ đầu, đá cặp tiền đạo với Drogba và sử dụng Anelka như một hộ công, thậm chí trong nhiều pha bóng, tiền đạo này còn lui hẳn về khu vực giữa sân để lấy bóng.

Trước trận đấu, các cầu thủ Liverpool thân thiện bắt tay Torres, cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ. Tuy nhiên các cổ động viên Liverpool đã dành cho Torres một sự thù hằn đáng kể. Họ giương các biểu ngữ với lời lẽ không hay cho Torres như "kẻ phản bội luôn phải bước đi đơn độc".

Chiến thuật 4-3-3 cho thấy rõ ràng quyết tâm giành ba điểm của HLV Ancelotti và nó suýt đã thành hiện thực chỉ hai phút sau khi thi đấu. Lúc đó trong pha bóng bất cẩn chuyền ngang ở giữa sân, Maxi Rodriguez đã đưa bóng thẳng vào chân của Torres. Không bỏ lỡ thời cơ, Torres cướp rồi sút bóng ở rìa vòng cấm địa, tiếc rằng bóng bay vọt xà. Trong pha bóng này nếu Torres phối hợp với Drogba thì có lẽ khung thành của thủ môn Reina đã gặp nguy.

Và pha bóng này cũng đại diện cho một trận đấu không phối hợp tốt giữa hai tiền đạo Torres - Drogba. Không những không phối hợp tốt, Torres vẫn chưa lấy lại được phong độ cao nhất, chơi mờ nhạt trong suốt thời gian có mặt trên sân. Và trận ra mắt đầu tiên của Torres trong màu áo Chelsea đã kết thúc ở phút 66. Anh được HLV Ancelotti rút ra khỏi sân, thay bằng Kalou trong tiếng huýt sáo của khán giả Liverpool.

Chỉ ba phút sau khi rời sân, Torres đã phải chứng kiến các đồng đội trên sân phải thủng lưới, trong pha bóng mà đáng lẽ họ không thua. Phút 69, từ đường tạt bóng bên cánh phải không mấy nguy hiểm của Gerrard, thủ môn Cech và hậu vệ Ivanovic chần chừ nhường bóng cho nhau nên không khống chế được tình huống. Chỉ chờ có vậy, Meireles ập vào tung cú sút, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bị dẫn bàn trước, HLV Ancelotti tung vào sân bản hợp đồng mới ký David Luiz cũng như tiền vệ cánh người Pháp Florent Malouda nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Liverpool.

Trong những phút cuối trận, nhà cầm quân người Ý đã tỏ vẻ nóng giận khi trọng tài không cho Chelsea hưởng một quả phạt 11m khi ông cho rằng Johnson đã phạm lỗi với Ivanovic trong vòng cấm địa.

Thắng trận này, Liverpool tạm thời leo lên hạng sáu, chỉ còn kém Chelsea sáu điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Chelsea hiện chỉ được 44 điểm và kém đội đầu bảng Man U đến 10 điểm.

THẢO NGUYÊN

Trong một diễn biến khác tại Premier League, sau chuỗi trận không tốt, West Brom đã quyết định sa thải nhà cầm quân người Ý, Roberto Di Matteo. Trong 18 trận gần nhất, đội bóng này đã có đến 13 lần thất bại và đang đối mặt với nguy cơ phải xuống hạng.

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên