17/05/2010 19:00 GMT+7

Mẹ điên

LÊ THỊ VÂN ANH
LÊ THỊ VÂN ANH

AT - Thuật ngữ "văn học mạng" ngày nay không còn lạ lẫm với những người yêu đọc sách. Số phận của một tác phẩm văn học mạng tùy thuộc rất nhiều vào số lượng người clickview vào nó.

(Tập truyện ngắn Trung Quốc, Trang Hạ dịch, NXB Phụ Nữ)

Những truyện clickview cao nhất trên mạng Internet Hoa ngữ với nhan đề Mẹ điên do Trang Hạ chọn dịch và NXB Phụ Nữ ấn hành sẽ mang lại cho bạn đọc những cảm nhận thật mới lạ, độc đáo về những thân phận con người khác nhau trong cuộc sống.

AEMIhDJt.jpgPhóng to

Cuốn sách gồm chín truyện ngắn. Mở đầu là truyện ngắn Mẹ điên. Có nhiều ý kiến cho rằng truyện ngắn này là truyện ngắn hay, cảm động nhất nên Trang Hạ đã ưu ái lấy tên nó làm tên cho cuốn sách. Mẹ điên hay ở chỗ kể một câu chuyện rất cảm động về người mẹ bị điên. Người mẹ ấy đã gặp bao điều bất hạnh.

Sinh con cho người ta mà không một lần được bế bồng, chăm sóc tới nơi, ngược lại còn bị những kẻ khác lợi dụng, đánh đập. Nhưng dù có bị điên hay bị bệnh gì thì cũng không thể cấm cản được tình yêu thương của tình mẫu tử. Hình ảnh người mẹ chết dưới vách núi vì hái đào cho người con của mình đã minh chứng một điều: Ở bất cứ nơi nào thì tình mẹ luôn tha thiết như vậy.

Truyện tiếp theo Bài bút ký đầy nước mắt, tác giả khắc họa những tình huống hiểu lầm chồng chéo nhau. Người mẹ chồng từ quê lên tỉnh, người con dâu với cách sống thị thành, cái chết của người mẹ làm cho người con trai không thể tiếp tục sống với vợ mình. Tình huống lên đến cao trào khi ngày người vợ sinh em bé cũng là ngày người chồng ra đi vì bệnh ung thư. Những dòng bút ký, những món quà nhỏ mà người cha viết dành cho đứa con khiến bạn đọc phải bùi ngùi.

Có những tình yêu ngắn ngủi, mong manh, có những tình yêu thầm kín không nói ra, có những tình yêu không thành. Nếu như Nụ hôn khắc trên bàn đá của Trần Sinh mang đến cho ta chút tiếc nuối về mối tình của hai nhân vật, Mảnh vá lại mang đến cho chúng ta những suy nghĩ về số phận của một người chịu kiếp "người tình". Tình yêu ấy chỉ thoáng qua hay chỉ để thỏa mãn cho những khao khát, ham muốn của hai người. Đến với Vườn thất lạc ta lại được biết một câu chuyện thật buồn của đôi vợ chồng nghèo, bị mụ mị trong thế giới vật chất của người tình, người vợ đã không cưỡng lại được.

Nhưng hình ảnh người chồng lấy thân mình đỡ cho vợ khi tòa nhà sụp xuống đã chứng minh cho một lòng vị tha mà chỉ có tình yêu thương thật sự mới có thể làm như vậy được. Lạc vào thế giới của Trôi dạt về đâu, người đọc có dịp làm quen với một hồn ma của một cô gái bị chết oan. Hồn ma ấy đi tìm những người quen, những người đi qua cuộc đời mình mà quan trọng hơn là đã về thăm gia đình mình...

Đọc xong tập truyện Mẹ điên, bạn đọc sẽ ngổn ngang nhiều cảm xúc. Có gì đó tiếc nuối, có gì đó bùi ngùi bởi đa số câu chuyện đều kết thúc không có hậu. Những tình tiết trong tập truyện vừa gắn với cuộc sống thường ngày vừa có chút ly kỳ ma quái với những nhân vật như: hồn ma, con quỷ. Nhưng chúng ta sẽ có một cảm nhận chung: Thế giới này vẫn tràn ngập yêu thương. Hãy sống xứng đáng và đáp lại tình yêu thương ấy.

Vn3ybHTk.jpgPhóng to

Áo Trắng số 8 (ra ngày 1-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THỊ VÂN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên