- Chị Hai nói đúng đó mẹ! - cô Ba nhanh miệng - Chồng con là giám đốc, con cũng bận lắm, nào là khách khứa, nào là phụ ảnh lo công việc này nọ. Lại thêm thằng cu Bin hay nhõng nhẽo suốt ngày cứ đòi thú nhún, đi siêu thị... Mẹ đi vô trỏng có người chăm sóc mẹ.
- Ừ... Mẹ thế nào cũng được các con à!
Cô con gái út vừa bước vô phòng với chiếc quần tây xám, áo sơmi trắng cũ, vừa đặt chiếc cà men lên bàn vừa rối rít:
- Mẹ à, con nấu đem cho mẹ món nui mẹ thích nè. Mẹ ăn cho nó nóng nha. Hôm nay mẹ thật khỏe chưa mẹ? Ngày mai bác sĩ cho mẹ về, thật vui hả mẹ? Ở nhà con đã dọn dẹp sắp xếp gọn gàng rồi mẹ ạ, con đã thay khăn trải giường rồi...
- Thôi con à, mẹ sẽ vô nhà dưỡng lão...
- Sao vậy mẹ? Không được đâu mẹ ạ, con không để mẹ đi đâu hết. Mẹ đừng suy nghĩ này nọ. Mẹ là mẹ của con... “Không ai yêu mẹ bằng con, không ai thương con bằng mẹ" mà - cô con gái út vừa nói vừa bẹo vào đôi má gầy nhom của mẹ - Mẹ nuôi con lớn chừng này rồi, con chăm sóc mẹ không được sao? Thôi, mẹ cố ráng ăn cho nhiều để khỏe mau, nui còn đang nóng kìa mẹ.
Người mẹ lần tìm bàn tay đứa con gái út nắm chặt.
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận