|
Bé Anna đang giúp bà ngâm chân - Ảnh: Rex Features |
Câu chuyện của bé được nhiều tờ báo trong và ngoài nước đăng tải gần đây khiến nhiều người không cầm được nước mắt, thương cho tuổi thơ bị đánh cắp của bé…
Theo tờ The Sun, Anna Wang sống tại làng Zhuyuan, tỉnh Quí Châu, đông nam Trung Quốc. Khi bé mới 3 tháng tuổi, cha bé đã phải vào tù. Không lâu sau, mẹ bé tái giá, bỏ lại bé cùng mẹ chồng và mẹ của mẹ chồng.
Hai người phụ nữ này, một người đã 92 tuổi, một người bị viêm khớp nặng, cả hai đều không thể tự chăm sóc bản thân. Vậy là mọi thứ trút lên vai cô gái nhỏ.
Hàng ngày, bé kiếm thức ăn và nấu cho hai người bà. Bé đảm đương luôn việc dọn dẹp nhà cửa, đút bà ăn, nấu nước cho bà ngâm chân, dìu bà đi vệ sinh...
Thương hoàn cảnh ba bà cháu, một người hàng xóm tốt bụng đã cho phép Anna hái rau trái trong vườn nhà mình.
Khi các phóng viên địa phương phỏng vấn, Anna nói bé chăm sóc bà vì bé muốn làm thế. Bé cũng mong ước gia đình mình luôn vui khỏe.
Sau khi đọc được câu chuyện của bé, nhiều cư dân mạng xúc động và kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ bé để bé có được tuổi thơ đúng nghĩa.
|
Anna đút cơm cho bà cố ăn |
|
Hàng ngày bé dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho cả nhà |
|
5 tuổi nhưng bé đã có thể nấu nướng |
|
Bé lo luôn việc quét dọn nhà cửa |
|
Bé làm mọi việc như một người lớn |
|
Mồ hôi chảy dài trên gương mặt non nớt của bé |
|
Từ 3 tháng tuổi, bé đã không còn được gặp cha |
|
Dù phải làm người lớn sớm như vậy, bé vẫn lạc quan và nói bé mong muốn cả nhà đều khỏe |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận