10/02/2021 05:49 GMT+7

McTominay tỏa sáng trong hiệp phụ, Man Utd thắng nhọc nhằn West Ham ở Cúp FA

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Rạng sáng 10-2 tại vòng 5 Cúp FA, Man Utd đã cần tới hiệp phụ mới có thể đánh West Ham 1-0 để giành quyền vào tứ kết.

McTominay tỏa sáng trong hiệp phụ, Man Utd thắng nhọc nhằn West Ham ở Cúp FA - Ảnh 1.

Man Utd (áo đỏ) gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ West Ham - Ảnh: REUTERS

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không bố trí đội hình mạnh nhất khi tiếp đón West Ham trên sân nhà Old Trafford. Những cầu thủ ít được trọng dụng như Van De Beek, Alex Telles hay Mason Greenwood đều được đá chính.

Điều này cùng với việc West Ham chủ động phòng ngự lùi sâu khiến trận đấu có phần tẻ nhạt.

Hầu hết những cú dứt điểm của Man Utd đều vấp phải sự truy cản của hậu vệ West Ham. Phút thứ 4, Martial thoát xuống và có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng Ogbonna đã kịp lùi về giải nguy. Trung vệ người Ý cũng vì pha truy cản này đã gặp chấn thương và phải rời sân.

McTominay tỏa sáng trong hiệp phụ, Man Utd thắng nhọc nhằn West Ham ở Cúp FA - Ảnh 2.

Những cú sút của Man Utd trong hiệp 1 đều đập trúng người cầu thủ West Ham dội ra - Ảnh: REUTERS

Đến phút 15, tới lượt Mason Greenwood có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng lần này lại bị Aaron Cresswell cản phá.

Pha bóng nguy hiểm nhất trong hiệp 1 của Man Utd lại thuộc về một trung vệ. Phút 27, Lindelof có cú đánh đầu từ quả phạt góc của đồng đội buộc thủ thành Fabianski phải bay người hết cỡ để cản phá. Còn lại, "Quỷ đỏ" gần như bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của đối phương.

Sang đầu hiệp 2, Man Utd tăng tốc trở lại. Họ có cơ hội khi từ đường căng ngang của Greenwood phút 53. Bóng bật chân Martial đổi hướng khiến hàng thủ West Ham bất ngờ. Rashford có mặt để đón bóng nhưng trong thế đối mặt, anh lại không thắng được thủ thành Fabianski.

Mọi thứ chỉ dần sáng sủa hơn cho Man Utd khi Bruno Fernandes, Scott McTominay và Edinson vào sân ở cuối hiệp 2. Những đường lên bóng của đội chủ nhà trở nên sáng nước hơn. Tuy nhiên, đã không có bàn thắng được ghi và buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

McTominay tỏa sáng trong hiệp phụ, Man Utd thắng nhọc nhằn West Ham ở Cúp FA - Ảnh 3.

Sự góp mặt của Bruno Fernandes giúp Man Utd cải thiện lối chơi - Ảnh: REUTERS

Tại đây, những sự thay đổi của ông Solskjaer đã phát huy tác dụng. Phút 98, Man Utd tổ chức đợt phản công nhanh. Bruno nhận bóng rồi chồng biên cho Fred thoát xuống bên cánh trái và tạt bóng.

Một thoáng lộn xộn trong vòng cấm West Ham đưa bóng đến vị trí của McTominay. Và cầu thủ người Scotland chớp thời cơ với cú dứt điểm quyết đoán và hiểm hóc khiến pha bay người của Fabianski trở nên vô nghĩa.

McTominay tỏa sáng trong hiệp phụ, Man Utd thắng nhọc nhằn West Ham ở Cúp FA - Ảnh 4.

Các cầu thủ Man Utd ăn mừng bàn thắng của McTominay trong hiệp phụ - Ảnh: REUTERS

Trong thời gian còn lại của trận đấu, West Ham cố đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ hoàn toàn bất lực trước hàng thủ của Man Utd và đành chấp nhận thất bại. Chiến thắng có phần nhọc nhằn này giúp Man Utd giành quyền và tứ kết Cúp FA mùa giải năm nay.

Man Utd đánh rơi chiến thắng ở phút 90+5 Man Utd đánh rơi chiến thắng ở phút 90+5

TTO - Rạng sáng 7-2, ở vòng 23 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester United (Man Utd) đã bị Everton lội ngược dòng cầm chân 3-3 trên sân Old Trafford, với bàn thắng gỡ hòa được ghi ở phút 90+5.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên