MC ở quê tôi

NGUYỄN BÁ CƯỜNG (Lâm Đồng)
NGUYỄN BÁ CƯỜNG (Lâm Đồng)

TTC - MC! Cái nghề không mới lạ gì từ phố thị về nông thôn, nhưng MC ở những vùng quê như chúng tôi thì chủ yếu là phục vụ đám cưới, thi thoảng có đám khao thọ.

PfQcek9g.jpg

Còn các hội nghị của mấy cơ quan trường học thì họ tự lấy nhân viên nhà mình ra làm cho “lành”.

MC của chúng tôi thường không được huấn luyện đào tạo dài hạn ngắn hạn gì ráo. Đa số trưởng thành từ những anh chàng mồm mép lém lỉnh, có trí nhớ, hài hước... nên có họ thì rất vui nhưng họ cũng gây không ít cảnh gia chủ, quan khách cười mà mặt mày méo xẹo.

... Trong lúc đợi nhà trai...

MC Trần L. của chúng tôi xuất thân từ anh xe ôm lẻo mép. Trước đó nữa anh chàng từng bán trà đá thuốc lào ở mấy bến phà, bến xe nên khi thành danh MC còn vương vấn nhiều bài thơ câu vè mang hơi thở của thuốc lào bán dạo và cũng khó bỏ được những câu nói ngọng giữa N và L thường xuyên đổi chỗ cho nhau:

... Ăn trầu nhả bã, hút thuốc ná phả hơi...

Các bác đã tới đây rồi xơi trầu hút thuốc, ngồi chơi nâu vào

Hai họ cung kính ra chào.

MC cũng hát mừng ta nấy mình!

Trần L. dẫn chương trình rất vui vẻ với dáng người to béo giọng nói oang oang... mấy bác ở thành phố về khoái lắm (bởi cái sự không cần chuẩn chỉ quá) nhưng có bữa nhà gái (Sài Gòn về) phải giật nảy mình. Số là khi cô dâu chú rể chuẩn bị tới màn cắt bánh cưới thì không thấy dao cắt bánh đâu. Nhờ mãi mà chưa thấy nhà hàng mang lên, MC sốt ruột bèn chữa cháy lấp khoảng trống: “... Thưa quí vị đại diện nhà gái đến từ thành phố Sài Gòn yêu dấu! Trong khi chờ nhà trai mang dao lên thì người dẫn chương trình Trần L. xin gửi tới quí vị bài hát Chiếc ná (lá) cuối cùng, xin mời nắng nghe và thưởng thức...”. Thấy đại diện nhà gái trên sân khấu giật mình nhìn MC, biết mình để hiểu nhầm anh ta liền phang ngay 1 câu thơ chữa cháy: Ấy...

Dao lày cắt bánh mừng dâu, không phải dao nớn mổ trâu đâu mà!

... đọc xong anh ta huơ con dao nhựa cắt bánh mới mang lên đưa chú rể cô dâu... chủ khách lại tủm tỉm nhìn nhau cười, MC dù ngọng cũng hoàn thành bài hát vừa giới thiệu.

Tin buồn (?)

Đỗ T. xuất thân từ nghề cò đất nay đã trở thành giám đốc một công ty TNHH thi công cơ giới khá lớn. MC không phải là nghề nhưng thủa chưa làm giám đốc lâu lâu có làm chủ hôn, cũng vui tính nên thỉnh thoảng anh em họ hàng nhờ làm MC một bữa. Là người va chạm từng trải, ăn nói giảo hoạt nên chuyện dẫn dắt không khó, nhưng đôi khi vì quá cao hứng nên anh chàng để lộ nhiều điểm yếu vô duyên của mình, làm gia chủ, khách quan sượng sùng bối rối. Bữa đó Đỗ T. làm MC cho chú rể Quang V. đã 42 tuổi nên khách khứa người nhà Bắc Nam tương đối đông. Khách đã yên vị, MC chợt kêu dừng nhạc và mở màn: “Tin buồn! Theo tin ban tổ chức chúng tôi vừa nhận thì cách đây 2 tiếng đã xảy ra 1 vụ...”. Nguy quá sao lại có tin buồn ở đây? Cả đám cưới im phắc sững người... cái gì đây? MC dừng lại 1 phút nhìn hội hôn rồi tiếp tục: “... Xảy ra 1 vụ tự tử tập thể của 80 cô gái xinh đẹp... theo điều tra ban đầu nguyên nhân là do thất tình - anh V. đi lấy vợ là cô dâu xinh đẹp Trà M. đang hiện diện trên hôn trường cưới hôm nay... đề nghị quí vị cho 1 tràng pháo tay thật dài để chào mừng cô dâu chú rể...!”. Cả đám cưới vỗ tay MC. Rất may là bạn thân của chú rể nên hai họ bỏ qua nhưng mọi người từ đó nhìn ông giám đốc - MC không mấy thiện cảm nữa.

Ôi MC nhà vườn! Vui đấy, nhưng coi chừng buồn ngay vì mấy vụ ngẫu hứng đó!

COqMnKOQ.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN BÁ CƯỜNG (Lâm Đồng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất