13/06/2005 19:23 GMT+7

MC Long Vũ: "Tôi luôn nghĩ mình là một phóng viên"

Theo Lao Động
Theo Lao Động

"Nếu tôi ở Mỹ, tôi có thể là triệu phú. Nhưng tôi là người VN, sống ở VN và tôi hài lòng cũng như tự hào về những gì tôi đã có được cho đến lúc này", MC Long Vũ bộc bạch.

9fE7GnKJ.jpgPhóng to
MC Long Vũ
"Nếu tôi ở Mỹ, tôi có thể là triệu phú. Nhưng tôi là người VN, sống ở VN và tôi hài lòng cũng như tự hào về những gì tôi đã có được cho đến lúc này", MC Long Vũ bộc bạch.

* Anh thích mang đến cho khán giả những trận đấu nảy lửa hay tuần nào cũng xoay xoay... "cái nón"?

- Tôi thích cả hai và tôi đang làm cả hai việc có ích ấy.

* Cái khó nhất của MC là không lặp lại chính mình. Anh có thấy hơi bị thiếu sáng tạo khi cứ chạy quanh "chiếc nón không phải lúc nào cũng... kỳ diệu", mà vẫn không sợ khán giả chán mình?

- "Cái hay không nhất thiết phải là mới và cái mới không hẳn sẽ là hay", tôi rất tâm đắc với câu này của anh Lại Văn Sâm. Còn đối với khán giả đã chán mình ư, có thể đấy, nhưng bạn bảo tôi phải làm sao bây giờ. Ở Mỹ và nhiều nước khác ngày nào chả có "chiếc nón"!

* Có tin đồn nếu không ai trúng giải, Long Vũ sẽ "ẵm" luôn?

- 99% các lời đồn liên quan tới tôi là bịa đặt và không có cơ sở. Vậy bạn đừng tin lời đồn kiểu đó.

* Anh đã thấy trên truyền hình bội thực các trò chơi, giải trí chưa?

- Càng nhiều trò thì khán giả càng có thêm sự lựa chọn. Có ai bắt ai phải xem hết các trò đâu. Ai muốn xem gì thì xin mời hãy cầm lấy cái điều khiển tivi.

* Nhưng anh còn có nhiều khả năng khác, sao không thử sức?

- Tôi thấy công việc của mình hiện ổn, lãnh đạo tin tưởng, đồng nghiệp ân cần giúp đỡ.

* Ở nước ta, MC chưa được xem là một nghề mang tính chuyên nghiệp, anh học nghề bằng cách nào?

- Bằng cách làm việc, làm việc và làm việc. Tại VTV, có rất nhiều MC giỏi, tôi học được từ họ rất nhiều. Nhưng tôi nhắc lại nhé, tôi luôn nghĩ mình là một phóng viên và MC chỉ là một trong những công việc của tôi .

* Hình như MC là nghề hái ra tiền?

- Ở Mỹ, Oprah Winfrey (một người dẫn chương trình cực kỳ nổi tiếng) kiếm 165 triệu USD/ năm, còn tôi kiếm được 165 USD/ tháng. Nếu tôi ở Mỹ, tôi có thể là triệu phú. Nhưng tôi là người VN, sống ở VN và tôi hài lòng cũng như tự hào về những gì tôi đã có được cho đến lúc này.

* Nếu không làm trò chơi nữa, anh có ý định đi viết hoặc làm gì khác?

- Tôi đang làm thể thao, đó là điều mà tôi thích và nhiều người cũng nói rằng đó là điểm mạnh của tôi. Chắc là họ nói đúng. Hy vọng tôi sẽ được gắn bó lâu dài với thể thao truyền hình.

* Nghe nói số anh đào hoa nên phải luôn đưa vợ ra làm khiên đỡ. Và trong "vòng kim cô" gia đình, Long Vũ có vẻ... sợ vợ?

- Tôi bị mang tiếng như vậy, nhưng điều đó thì có gì xấu nhỉ?

* Mất tự do, bị bã xã quản lý chặt quá chẳng hạn?

- Không, tự tôi có trách nhiệm phải quản lý mình thật chặt.

* Một chút về tài sản riêng của anh?

- Một vợ, hai con: một trai 5 tuổi, một gái hơn 1 tuổi. Đó là tài sản lớn nhất và quý giá nhất của đời tôi.

Theo Lao Động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên