
Mbappe cảm thấy xấu hổ về màn trình diễn của Real Madrid - Ảnh: MARCA
Rạng sáng 29-1, Real Madrid đã gục ngã trước Benfica với tỉ số 2-4 ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League. Kết quả này đã đẩy Real Madrid rơi khỏi top 8, trong khi Benfica đoạt vé dự vòng play-off.
Chia sẻ sau trận, Mbappe đã chỉ trích gay gắt về màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid trên sân khách. Tiền đạo người Pháp cảm thấy khó hiểu về tính ổn định và phong độ thất thường của “kền kền trắng” trong mùa giải năm nay.
"Tôi không có lời giải thích rõ ràng. Chúng tôi thiếu sự ổn định trong lối chơi, đó là vấn đề cần phải giải quyết. Real Madrid không thể chơi tốt hôm nay và chơi tệ ngày mai, đây không phải là cách một ứng cử viên vô địch chơi bóng” - Mbappe bày tỏ sự thất vọng của mình.
Không dừng lại ở đó, tiền đạo người Pháp cho biết mình cảm thấy xấu hổ vì màn trình diễn tệ hại của cả đội: “Chúng tôi đã chơi rất tệ hại, đến khi đã bị dẫn trước 2-3 thì bàn thắng thứ tư cũng chẳng thay đổi được gì. Điều đó thật đáng xấu hổ”.
Chính siêu sao người Pháp là người đã ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha ở phút 30. Và cũng chính anh là người đã thắp lại hy vọng cho cổ động viên Real Madrid khi ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 ở phút 58.
Mbappe cho rằng nguyên nhân khiến Real Madrid thiếu ổn định không phải đến từ thái độ của các cá nhân hay lối chơi thiếu sáng tạo mà đến từ vấn đề chung của CLB. Đặc biệt là ở sân chơi Champions League, tất cả cần phải thể hiện sự cống hiến hết mình để giành được chiến thắng.
Dẫu vậy, tiền đạo người Pháp vẫn cảm thấy lạc quan và kêu gọi người hâm mộ hãy đến sân cổ vũ cho Real Madrid: “Chúng tôi vẫn chưa bị loại và đang có phong độ tốt ở La Liga. Nếu Bernabeu đứng sau, đội bóng sẽ có những trận đấu tuyệt vời”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận