![]() |
- Ông ơi, nguy rồi! Ông làm ăn thế nào mà để báo chí họ phanh phui ra đầy trên các mặt báo vậy?
- Họ nói thế nào? Ông chồng hỏi giật giọng.
- Họ bảo ông trình độ non kém, bị đối tác nước ngoài lừa nên mua về toàn máy móc, vật tư, thiết bị cũ rích với giá trên trời.
- May quá! - Ông chồng thở phào.
- Sao lại may?
- Tôi chỉ sợ họ bảo mình thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hay tố cáo mình đi với đối tác để moi tiền của nhà nước mới nguy chứ. Nếu như thế này khi cấp trên hỏi mình cứ vin vào cớ trình độ non kém nên bị lừa!
- Thế có bị kỷ luật không?
- Thì mình xin nghiêm khắc kiểm điểm, cùng lắm là tự nguyện xin từ chức để hạ cánh an toàn. Tôi cũng ít lâu nữa là đến tuổi hưu rồi. Chỉ riêng cái vụ “trình độ non kém” này ta cũng xài mệt nghỉ rồi còn gì. Thế là may quá chứ còn gì nữa!
NGÔ HIỀN (Hà Nội)
Mơ giữa ban ngày
Trong một ngày mưa gió, anh công nhân bị sụp ổ gà trên con đường vừa mới khánh thành được... 6 tháng. Kết quả xe bị gãy đổ, anh ta bị gãy tay, gãy chân, mất 4 cái răng cửa. Sau một tuần nằm viện, anh công nhân về nhà dưỡng thương. Sáng bữa nọ anh dở báo ra đọc thấy có mẩu tin:
- Một tai nạn đã làm thức tỉnh lương tâm của nhiều người, gây xúc động trong xã hội. Số là một công nhân bị tai nạn sụp ổ gà và được tận tình chữa trị. Sau đó ông Bộ trưởng đã từ chức vì không kiểm tra chất lượng công trình lại còn đề xuất tặng thưởng cho việc thi công vượt tiến độ. Rồi ông giám đốc công ty điện lực từ chức vì trong lúc bó bột cho nạn nhân đã để mất điện gây khó khăn cho các bác sĩ và giám đốc bệnh viện từ chức vì đã để bệnh nhân chờ đợi do... hết bột mà không biết cũng như bác sĩ trưởng khoa cấp cứu đã không tận tâm chăm sóc để bệnh nhân đau nhức kêu la mà không thèm nghe!
Đọc xong mẩu tin, anh công nhân khóc lên ba tiếng và cười ba tiếng!
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận