![]() |
Đây là một phát minh “siêu hiện đại” nhằm bài trừ tệ nạn tham nhũng. Vận hành máy khá đơn giản: Người được khám chỉ cần nằm vào máng, chờ máy cho ra kết quả. Bác bảo vệ xung phong thử trước vì nghĩ mình có muốn tham nhũng cũng không được!
Sáng hôm sau, bác tắm rửa sạch sẽ và đến cơ quan. Kỹ sư vận hành gọi bác nằm vào máng và bấm nút. Không đầy một phút, các thông số hiện ra: Lấy của cơ quan hai ký xi-măng vào tháng trước. Bác bảo vệ toát mồ hôi, một việc nhỏ xíu vậy mà máy phát hiện được. Bác thú thật rằng: Vì lối vào nhà bị lủng một lỗ nên có “mượn không xin phép” cơ quan hai ký xi-măng về trám lại.
Sếp họp bộ sậu lại và quyết định: Từ tuần sau, lần lượt tất cả các phòng ban đều phải “khám định kỳ”! Lệnh ban ra làm cả cơ quan như ngồi trên ổ kiến lửa. Mấy tay trưởng phòng chuyên hạch sách, nhũng nhiễu, đòi “phong bì bồi dưỡng”, “tiền cà phê” nay run như cầy sấy.
Công việc hầu như đình trệ. Ai cũng nhấp nha nhấp nhổm không yên, mong máy nó “thương” mình mà “bỏ qua”... Có người cứ chiều chiều lên chùa khấn vái, cầu cho “tai qua nạn khỏi”...
Giữa lúc tình hình đang căng như dây đàn thì lệnh trên đưa xuống: “Niêm phong máy, chờ cơ quan chức năng điều tra”.
Hỏi ra mới biết sếp đã khai khống giá mua máy từ mười ngàn đô-la lên tới năm trăm ngàn đô-la để tư túi!
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận