- Tại hạ đã cho thợ kim hoàn xem, đây là viên ngọc quý nên mới dám dâng lên đại nhân. Xin đại nhân nhận cho tại hạ được vui lòng.
Vị quan trả lời:
- Ngươi cho rằng ngọc là của báu, ta cho rằng tính không tham lam mới là của báu. Nếu ta nhận, cả ta và ngươi đều bị mất của báu. Ngươi hãy mang về đi.
Người biếu ngọc lủi thủi ra về. Người đời sau, ai cũng biết đó là vị quan thanh liêm.
Ngày nay, có người muốn xin giấy phép đầu tư, mang tiền đến nhờ cậy một vị quan tỉnh nọ. Người mang tiền đến nói rằng:
- Sắp tới em đến tỉnh nhà đầu tư, có chút lòng thành kính anh, mong anh hết sức tạo điều kiện giúp đỡ.
Vị quan nghĩ thầm:
- Hắn cần cơ hội kinh doanh và có tiền, ta có quyền, nếu ta nhận thì cả ta và hắn đều được lợi. Thôi ta cứ nhận.
Vị quan tỉnh vui vẻ nhận. Kể từ đó, ai cũng biết đó là vị quan tham tiền.
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận