Mất một bữa tiệc ngon

MAI HÀ
MAI HÀ

TTO - Lần đầu tiên trong mùa bóng này, Navibank Sài Gòn chơi hay đến như vậy khi tiếp ứng cử viên vô địch Đà Nẵng vào tối 24-4. Lần đầu tiên, gần 7.000 “thực khách”- số người xem đông nhất trên sân Thống Nhất từ đầu mùa bóng tới nay- mới có dịp thưởng ngoạn một trận cầu hấp dẫn. Tiếc thay, bữa tiệc ngon bị phá hỏng vào phút cuối.

TTO - Lần đầu tiên trong mùa bóng này, Navibank Sài Gòn chơi hay đến như vậy khi tiếp ứng cử viên vô địch Đà Nẵng vào tối 24-4. Lần đầu tiên, gần 7.000 “thực khách”- số người xem đông nhất trên sân Thống Nhất từ đầu mùa bóng tới nay- mới có dịp thưởng ngoạn một trận cầu hấp dẫn. Tiếc thay, bữa tiệc ngon bị phá hỏng vào phút cuối.

Phút 80, Tài Em bất ngờ thoát đi từ giữa sân, từ cánh trái trung vệ Hải Lâm lao theo. Cả hai cùng lọt vào vòng cấm địa và cùng dựa người vào nhau để rồi cùng ngã lăn. Phía chủ nhà thì cho rằng Hải Lâm xô té Tài Em từ phía sau tới và họ đáng được hưởng quả 11m. Trọng tài Nguyễn Văn Quyết xua tay cho trận đấu tiếp diễn khi nhận định rằng cả hai đeo đuổi nhau với bóng trên chặng đường dài, họ cùng đuối sức, mất đà khi cùng tỳ vai vào nhau và cùng té.

Ngay sau tình huống ấy, Đà Nẵng tổ chức phản công. Ngọc Thanh dẫn bóng vào vòng cấm địa và bị trung vệ Nirut cản được. Sau lúc xỉa bóng bay ra hướng khác, Nirut kín đáo dùng tay kéo áo không cho Ngọc Thanh đuổi theo cướp bóng. Cú ra tay khéo léo ấy khiến Ngọc Thanh ngã sóng soài. Đứng gần và quan sát rất rõ, trọng tài Quyết chỉ tay vào chấm phạt đền!

Lúc này, cả sân bóng như ồn ào như đàn ong vỡ tổ. Chai nước và vật cứng được ném như mưa từ khán đài B xuống mặt sân. Nhiều cầu thủ Navibank Sài Gòn vây lấy trọng tài phản ứng: Được Em dùng tay xỉa xói vào mặt Vua sân cỏ còn trung vệ Anh Tuấn thì chắp tay lạy trọng tài như tế sao.

Dọc theo đường biên trước khán đài A, nhiều cầu thủ và HLV chủ nhà xông vào sân phản đối trọng tài về quả phạt đền nói trên. Phản ứng chưa đã nư, thấy trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định, HLV Mai Đức Chung ra ký hiệu cho học trò rời sân! Trọng tài có thể đúng và cũng có thể sai trong cả hai tình huống cầu thủ bị ngã trong vòng cấm địa, nhưng hành động của HLV Mai Đức Chung cùng ông trợ lý HLV thủ môn (người Brazil), cầu thủ dự bị Giovani, Bùi Văn Lâm là hung hăng, phản cảm nhất.

Hơn hai phút sau, trật tự mới được vãn hồi. Trợ lý HLV thủ môn đội chủ nhà bị mời lên khán đài. Minh Phương sút phạt đền bất thành khi bị thủ môn Ngọc Tân cản phá được. Tiếng còi chung cuộc của trọng tài Quyết vừa vang lên, HLV Mai Đức Chung một lần nữa xông vào sân để phản đối trọng tài với những lời lẽ nặng nề. Trên đường rời sân, trọng tài Quyết nổi nóng toan quay lại rút thẻ đỏ với vị HLV đội chủ nhà, nhưng rồi ông dằn lòng và đi thẳng vào đường hầm.

Sáu trận liền toàn hòa và thua, ai cũng hiểu rằng Navibank Sài Gòn ngóng trông một trận thắng như thế nào. Khi chiến thắng tuột khỏi tầm tay, họ nổi nóng là không quá khó hiểu. Lẽ ra họ đã thắng, nếu đừng câu giờ- có sự phụ họa của nhóm khiêng cáng cứu thương vốn là cầu thủ năng khiếu U-17. Lẽ ra họ ngập tràn niềm vui chiến thắng nếu cẩn trọng hơn trước những pha tấn công cuối trận của đối thủ. Không làm được điều đó, họ quay sang trút giận lên trọng tài. Trò sai đã rõ, thầy càng sai lầm tệ hại hơn.

Tiếc cho một bữa tiệc bóng đá tưởng rằng ngon miệng, lại bị phá hỏg bởi những hạt sạn to đùng vào cuối trận…

MAI HÀ

MAI HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: các môn khác

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất