![]() |
Khi nghe Se nổ: “có công ty nước ngoài muốn mua với giá 1 triệu USD” thì Hiếu, Vân hám lợi, đồng ý mua “cục sắt đen” 1 tỉ đồng. Để có món tiền lớn, Vân đã nhờ em mình... in tiền giúp theo kỹ thuật in phun. Sau khi mua, Hiếu phát hiện ra đồng đen giả nên gọi điện báo cho phía Se biết món tiền 900 triệu đã giao cũng là đồ giả. Tuy nhiên do tham lam nên Se vẫn đem tiền giả đi tiêu rồi bị bắt. TAND An Giang đã phạt Trần Văn Se 9 năm về tội lừa đảo, 9 năm về tội lưu hành tiền giả. Còn nhóm Hiếu và chị em Vân cũng phải chia nhau mức án từ 9 tháng đến 15 năm tù về hành vi lừa đảo, lưu hành, sản xuất tiền giả.
Tống tiền người chết
Nghe quản trang báo tin, anh Q. (TX Quảng Yên, Quảng Ninh) vội chạy đến nghĩa trang thì thấy phần mộ mẹ mình đã bị xới tung, trong đó hộp sọ của người chết bị biến mất. Giữa lúc gia đình đang hốt hoảng bàng hoàng thì nhận được tin nhắn: “có người thuê tôi làm việc này, muốn lấy lại cốt phải trả cao hơn người thuê”. Thế rồi sau đó đối tượng tống tiền đưa ra giao kèo đòi chuộc hộp sọ với giá 300 triệu đồng. Theo đúng thỏa thuận, sáng sớm ngày 12-3-2013 bọn chúng đã mang hài cốt đến trước cửa nhà anh Q. mà không ngờ rằng vòng vây của công an đã khép chặt. Rốt cuộc chưa kịp chia tiền thì năm tên: Thắng, Dũng, Tuấn, Cương, Anh đã chia nhau 5 cái còng. Tới đây, chắc chắn mấy kẻ táng tận lương tâm này còn chia nhau những cuốn lịch dày nữa.
Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn
Biết gia đình anh S. sớm hôm sau sẽ tiễn người nhà đi nước ngoài, tài xế taxi hãng Vinasun Đỗ Tấn Đ. cố tình đậu xe gần nhà anh này. Rạng sáng thấy có taxi, cả nhà cùng thuê đi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Biết là hơn một giờ sau gia đình anh S. mới quay về nên Đ. quyết định đột nhập nhà anh để trộm cắp. Sau khi dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa, Đ. lục lọi lấy đi 4 giỏ xách, 1 iphone 3G, 1 ipad, 1 chai rượu ngoại, 4 vòng trang sức. Ngoài ra y gỡ trộm luôn máy camera để thủ tiêu chứng cứ. Tuy nhiên tên trộm ranh ma này không ngờ rằng hệ thống camera của nhà anh S. được kết nối với hệ thống nhà bên cạnh. Qua hình ảnh thu được rất rõ ràng, chẳng mấy mà Đ. sa lưới. Ngày 21-4 vừa qua, công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố tên trộm tinh ranh.
Gan cóc tía
Vừa qua, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ Trần Thị D. (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Hương Doan) để làm rõ thêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm qui định sử dụng đất đai. Trước đây D. có mua một lô đất ở TP Vũng Tàu. Đây là lô đất đã được UBND tỉnh qui hoạch thành khu biệt thự, không cho phép phân lô bán nền. Để kiếm lợi bất chính, bà D. đã có hành động liều lĩnh, đó là sửa lại quyết định của UBND tỉnh, từ “không cho phép” thành “cho phép” để phân lô bán nền nhà ở. Gan hơn nữa, bà này còn dùng thủ đoạn lừa đảo kiểu “1 nền bán cho nhiều người” để thu về 62 tỉ đồng của 200 nạn nhân. Tại phiên sơ thẩm, HĐXX cho rằng hành vi của D. đặc biệt nghiêm trọng nên đã tuyên phạt người đàn bà có lá gan cóc tía này mức án chung thân.
Ngây thơ cụ
Từ lâu, tiệm hớt tóc trên đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã lọt vào tầm ngắm của thanh tra văn hóa. Quả nhiên, khi lực lượng công an đột xuất kiểm tra đã phát hiện Lê Hằng N. đang có hành vi kích dục cho khách. Qua khai báo, N. thừa nhận sau mỗi cuộc “xoa bóp” tiền thưởng của khách mua dâm được cưa đôi, N. một nửa chủ một nửa. Tuy nhiên khi đối mặt với pháp luật, cô “hồn nhiên” bảo: “Em chỉ xoa bóp cho khách được... thoải mái. Em cứ tưởng chuyện đó là bình thường và được phép làm”. Thế nhưng màn kịch ngây thơ cụ chưa đủ sức thuyết phục nên cả N. lẫn chủ tiệm vẫn bị lực lượng thanh tra xử lý như thường.
Sống chết với công sở
Sở dĩ Nguyễn Tuấn Tú (Vĩnh Phúc) được giới đạo chích suy tôn là “siêu trộm” bởi bề dày thành tích của y hơn hẳn những tay trộm khác. Siêu trộm này mang trên mình 2 lệnh truy nã, 8 tiền án; trong vòng 9 tháng đã kịp thực hiện thành công 36 vụ tại 15 tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt nhất là Vũ chuyên đi ăn trộm bằng... xe hơi và chỉ lấy trộm trong các công sở, tuyệt đối không dính vào nhà dân. Ban ngày hắn lái ô-tô đi tăm tia mục tiêu, khi xác định được tọa độ thì ban đêm đánh xe đến đậu gần đó. Sau khi đột nhập, hắn khua khoắng hết tiền bạc, vật dụng đắt giá rồi ung dung ra về bằng xe hơi. Để đối phó với cơ quan điều tra, Vũ luôn di chuyển địa bàn làm ăn. Điểm dừng chân cuối cùng của siêu trộm là TP Đà Nẵng. Mới đây lực lượng công an thành phố đã giúp Vũ có cơ hội rửa tay gác kiếm, vào trại nghỉ mát.
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận