![]() |
Qua sàng lọc, mọi nghi vấn đều đổ dồn vào Nguyễn Văn K., cháu họ của chủ tiệm, đồng thời là người giữ chìa khóa két. Tuy nhiên lúc này K. đã biến mất, không để lại tăm tích. Dự đoán K. sẽ về quê trốn tránh, công an Bình Dương bèn liên hệ ngay với công an Thanh Hóa. Thế nhưng khi trinh sát ập vào nhà K. thì y không có ở đó. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng trinh sát tóm được K. cùng 2 đồng bọn ở bệnh viện. Thì ra sau khi trộm được vàng, K. về ngay quê, bàn với bạn cách đánh lừa công an bằng chiêu “khổ nhục kế”. Thế rồi đồng bọn đã dùng dao rạch một vết thương dài 40cm, khá sâu trên lưng K., để khi bị công an mời lên làm việc, K. sẽ khai là “bọn cướp đột nhập tiệm và tra tấn K. để lấy chìa khóa mở két sắt”. Đáng buồn là vừa mới đưa nhau vào bệnh viện băng bó thì cả bọn đã bị tóm. Trong đó buồn nhất là K., đã không xơ múi gì lại bị một vết thương rất đau trước khi bóc lịch.
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận