- Em C này học lực yếu lại lơ là chểnh mảng, không “cứu” được đâu! - Cô giáo bộ môn lên tiếng.
Hiệu trưởng ôn tồn:
- Có lẽ do cô chấm gắt quá em nó thiếu điểm. Phải căn cứ vào mặt bằng chung bây giờ mà đánh giá chứ. Cho em này qua nha.
Đến xét hạnh kiểm, một giáo viên chủ nhiệm có ý kiến:
- Em Y này hay bỏ học, vô lễ với giáo viên, có tham gia mấy vụ đánh nhau, nâng lên trung bình không được đâu thầy ơi.
- Phải coi đó là bản chất hay chỉ là tinh nghịch chứ. Trẻ bây giờ năng động lắm, hơn nữa mặt bằng chung bây giờ… - Hiệu trưởng lại nhắc nhở “vì học sinh thân yêu”.
Cứ như vậy, kết thúc cuộc họp, hiệu trưởng cười tươi rói:
- Vậy là chúng ta đã vượt chỉ tiêu về tỉ lệ học sinh khá, giỏi và lên lớp. Nhờ chúng ta đã căn cứ vào mặt bằng chung để đánh giá mà các em không bị thiệt thòi quyền lợi.
Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận