![]() |
Nhà rông nơi có thư viện - Ảnh: H.G. |
Công đầu tiên phải kể đến là của anh Đào Thành, một người Châu Ro ở ấp Tân Châu (xã Bàu Chinh, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu). Anh mong muốn mỗi cuốn sách nhỏ bé này sẽ góp phần mở ra cho những em nhỏ dân tộc mình một chân trời mới, một tương lai đầy tươi sáng phía trước.
Thư viện dưới bóng nhà rông
Chúng tôi tới thăm thư viện của anh Đào Thành vào một buổi trưa nắng nóng. Nằm trong khuôn viên của Nhà cộng đồng người Châu Ro xã Bàu Chinh, thư viện hiện nay có khoảng hơn 2.000 đầu sách, báo, tạp chí các loại, chủ yếu dành cho lứa tuổi học sinh. Nói về những độc giả của mình, anh Thành cười bảo: "Thư viện của chúng tôi được thành lập cách đây khoảng sáu năm với mục đích chính là phục vụ nhu cầu đọc sách của các em nhỏ người Châu Ro. Nhiều học sinh Châu Ro nhà nghèo, ngoài những cuốn sách giáo khoa bắt buộc phải học được nhà trường phát cho miễn phí, các em không có điều kiện để tiếp xúc với những loại sách báo cũng như những phương tiện truyền thông khác mặc dù bản thân các em cũng rất muốn đọc. Vì thế, tôi cùng một số anh chị đoàn viên của xã nảy ra ý định thành lập thư viện miễn phí này, với nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu học hỏi của lớp trẻ. Ban đầu, mọi người phải đi xuống dưới huyện, thị xã Bà Rịa để xin sách ở các trường học, các thư viện khác mang về. Công việc khá gian nan vất vả nhưng mọi người đều quyết tâm nên số lượng sách, báo gom được cũng khá nhiều, đủ để các em đọc trong một thời gian dài.
Nhìn từng chồng sách được xếp ngay ngắn trên những chiếc kệ bằng gỗ chắc chắn, chúng tôi hiểu rằng, với những người dân tộc Châu Ro nghèo khó nơi này, sách đã được tất cả quý trọng và nâng niu. Bên cạnh những cuốn còn mới, nhiều quyển sách đã cũ, nhiều tờ báo, tạp chí cũng cũ nhưng có lẽ, nó vẫn là món ăn tinh thần bổ ích với những em nhỏ nơi này. Anh Thành cho biết các em nhỏ Châu Ro rất thích đọc truyện tranh, đặc biệt các cuốn truyện tranh Đôrêmon, Bảy viên ngọc rồng, Thần đồng đất Việt, Nữ hoàng Ai Cập, Conan... Các em mượn sách ở đây có hai điều kiện, một là những sách báo đọc luôn tại chỗ thì đem xuống dãy bàn bằng gỗ kê dưới chân nhà văn hóa để đọc. Hai là các em có thể mượn mang sách về nhà nhưng phải để tiền đặt cọc phòng trường hợp đánh mất sách. Sách đọc miễn phí nên khi nào mang trả lại sách, các em sẽ được hoàn lại tiền đặt cọc.
Trong thư viện này ngoài những cuốn sách tiếng Việt, còn có một cuốn sách bằng tiếng Châu Ro. Có thể nói, đây là cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Châu Ro được thầy Đào Văn Phước, giáo viên dạy học ở Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng một số đồng bào Châu Ro khác biên soạn, với mục đích giữ gìn và phát huy, bảo tồn chữ viết của người Châu Ro.
![]() |
Anh Thành trông coi thư viện |
Niềm vui của trẻ em nghèo
Thư viện nơi đây còn có cả khu để cho các em học sinh đến ngồi học bài, đọc truyện cùng nhau vì có một dãy bàn ghế khá chắc chắn. Em Thị Biên, người Châu Ro, 13 tuổi, cười cho biết nhà em ở cách đây không xa nên sáng đi học với các bạn, chiều nào em cũng cùng mấy bạn nữa đến đây đọc sách, học bài. Ngoài truyện tranh, báo cũng rất hay, có nhiều hình ảnh đẹp mà em đọc mãi vẫn chưa hết. Ngồi cạnh em Thị Biên là em Thị Bí, 12 tuổi, hiện nay đang là học sinh lớp 5. Thị Bí bảo em rất thích đọc sách, nhất là những sách có hình vẽ, tranh vẽ nhiều màu. Ở quanh vùng chẳng có ai bán sách. Muốn mua sách đẹp phải xuống tới thị trấn xa, ba mẹ em cũng không có tiền mua nữa. Vì thế, được đến thư viện này đọc sách miễn phí em thích lắm.
Thực tế số lượng đầu sách, tạp chí tuy nhiều nhưng xét về lâu dài cần phải có phương án bổ sung sách báo thường xuyên, để niềm vui của những em nhỏ nghèo khó nơi đây được trọn vẹn. Anh Thành bảo: "Năm nào chúng tôi cũng phải đến các trường đại học, cao đẳng dưới Bà Rịa - Vũng Tàu để xin sách báo của các cô chú sinh viên nơi ấy. Tuy nhiên, nhiều sách báo mới được xuất bản mà không có để bổ sung thì các em ở đây sẽ chán thư viện. Sách báo cũng như món ăn, phải thay đổi, đa dạng và phong phú. Tiền tài trợ thì hầu như không có để mua sách báo mới. đồng bào dân tộc nghèo, chỉ chăm chú lo làm ăn đã vất vả quá rồi nên không thể đóng góp tiền mua sách báo. Thế nên, chúng tôi chỉ mong những nhà hảo tâm biết đến thư viện nhỏ bé này, giúp đỡ cho các em có những cuốn sách báo mới. Sách báo sẽ giúp các em nhỏ người Châu Ro sớm thoát nghèo vì được tiếp cận với các tri thức mới".
Áo Trắng số 13 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận