01/09/2024 15:59 GMT+7

Măng Đen khách đông vui như hội, khách sạn và nhà nghỉ cháy phòng

Những ngày đầu nghỉ lễ 2-9, không khí du lịch tại Măng Đen vô cùng nhộn nhịp. Rất đông du khách các nơi đổ về tham quan, nghỉ dưỡng.

Măng Đen đông vui như hội trong những ngày đầu kỳ nghỉ - Ảnh 1.

Dòng khách đông đúc đổ về Măng Đen trong kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay - Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ngay từ trưa 31-8, thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ lễ 2-9, dòng khách khắp nơi từ miền Trung và Tây Nguyên theo quốc lộ 24 dồn dập đổ về thị trấn du lịch Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Từ trước lễ vài ngày, nhiều khách sạn, điểm lưu trú tại Măng Đen đã báo hết phòng vì khách đặt từ sớm. Do đó, không ngạc nhiên khi các phòng nghỉ tại thị trấn nhỏ này đã được lấp đầy 100% công suất.

Kéo theo đó, các khu điểm vui chơi, giải trí, check-in, tham quan tại Măng Đen cũng đông nghịt khách trong đêm 31-8 và ngày 1-9.

Trong đó, những điểm được du khách thăm viếng nhiều nhất khi tới Măng Đen là khu chợ phiên tại quảng trường trung tâm thị trấn, không gian trưng bày nghệ thuật tượng đá sắp đặt, chùa Khánh Lâm...

Măng Đen khách đông vui như hội, khách sạn và nhà nghỉ cháy phòng - Ảnh 3.

Dòng ô tô, xe máy kẹt cứng nối đuôi nhau vào tham quan thác Pa Sỹ trưa 1-9 - Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tại đường vào thác Pa Sỹ trưa 1-9, hàng trăm ô tô, xe máy chen chân khiến giao thông vào điểm tham quan này gần như tắc nghẽn. Trong khi đó, những nhà hàng, hàng quán ăn uống, đặc sản địa phương cũng luôn trong tình trạng đông nghẹt.

Ông Bùi Viết Hà - chủ tịch Hiệp hội Du lịch Măng Đen - cho hay đa số du khách đến Măng Đen dịp này là khách gia đình, nhóm bạn trẻ, đa số đến từ các tỉnh thành miền Trung và khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra, một số lượng tương đối lớn khách đi máy bay tới từ các địa phương như xa khu vực Hà Nội và TP.HCM.

Thời tiết Măng Đen những ngày đầu kỳ nghỉ rất tốt với nắng nhẹ, nhiều mây và không khí mát mẻ, trong lành. Chị Phạm Thị Diệp (36 tuổi) cho hay lễ này gia đình lái xe từ Đà Nẵng lên Măng Đen để nghỉ dưỡng thay vì đi các tỉnh xa vì muốn hưởng thời tiết mát mẻ mà không quá tốn kém.

"Gia đình tôi lo cháy phòng nên đã đặt khách sạn từ cách đây gần một tháng. Nhìn chung giá phòng dịp lễ tại đây cũng không quá đắt.

Thời tiết, cảnh quan Măng Đen mùa này tuyệt vời, mát mẻ hơn nhiều dưới miền Trung. Buổi sáng, gia đình ra chọn một góc quán cà phê đẹp, ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng giữa khí trời mát lạnh như mùa đông rất tuyệt vời. Nhưng thị trấn nhỏ mà khách đổ về chơi lễ quá đông cũng có một số bất tiện" - chị Diệp chia sẻ.

Măng Đen đông vui như hội trong những ngày đầu kỳ nghỉ - Ảnh 4.

Không gian chợ phiên Măng Đen tại quảng trường thị trấn đông đúc khách đêm 31-8 - Ảnh: HÀ NGUYỄN

Măng Đen đông vui như hội trong những ngày đầu kỳ nghỉ - Ảnh 5.

Du khách ghé vào tham quan khu trưng bày nghệ thuật Thiên đường Tây Nguyên - Ảnh: HÀ NGUYỄN

Măng Đen đông vui như hội trong những ngày đầu kỳ nghỉ - Ảnh 6.

Du khách tham quan không gian trưng bày đá nghệ thuật tại Măng Đen - Ảnh: HÀ NGUYỄN

Măng Đen đông vui như hội trong những ngày đầu kỳ nghỉ - Ảnh 7.

Dòng xe đông nghẹ trên quốc lộ 24 đi qua thị trấn Măng Đen - Ảnh: HÀ NGUYỄN

Măng Đen đông vui như hội trong những ngày đầu kỳ nghỉ - Ảnh 9.Nơi làm việc của bác sĩ A.Yersin trên đỉnh Hòn Bà hút khách kỳ nghỉ lễ

Ngôi nhà gỗ 2 tầng của bác sĩ Alexandre Yersin trên đỉnh Hòn Bà vừa được trùng tu, phục hồi, qua đó thu hút rất đông du khách vào mỗi kỳ nghỉ lễ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên