19/01/2011 07:08 GMT+7

Mang áo ấm đến với học sinh vùng cao

Đ.BÌNH - T.PHÙNG - Q.NAM
Đ.BÌNH - T.PHÙNG - Q.NAM

TT - Sau khi trao 600 áo ấm cho trẻ em, học sinh nghèo xã biên giới Xín Cái, đoàn công tác cứu trợ báo Tuổi Trẻ tiếp tục mang hơn 400 áo ấm mới cùng quần áo cũ, giày dép đến với học trò vùng rét xã Cán Chu Phìn (Mèo Vạc, Hà Giang).

16g, xe chở quần áo ấm của chúng tôi “bò” đến xã Cán Chu Phìn ở độ cao hơn 1.300m. Hơn 100 học sinh cùng các thầy cô giáo trường tiểu học xã này đã tập trung giữa sân trường.

bw4PwbTD.jpgPhóng to
Tặng áo ấm cho học sinh Trường tiểu học Cán Chu Phìn - Ảnh: Đ.Bình

Cô giáo Vũ Hải Yến và thầy Dương Thạch Trung - phó hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở - mừng rỡ, siết chặt đôi tay lạnh cóng đón chúng tôi ngay tại cửa xe. Tất cả số quà hơn 400 áo ấm mới tinh, đủ màu sắc nhanh chóng được đoàn công tác cùng thầy cô mặc cho các em học trò nghèo đang co ro trong giá rét. Cô Vũ Hải Yến nghẹn ngào: “Cảm ơn bạn đọc Tuổi Trẻ, thầy cô chúng tôi bất ngờ lắm, xúc động lắm khi nghe tin học sinh trường này được tặng áo ấm...”.

Theo cô Yến, một tuần nay cả học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở đến mẫu giáo, nhà trẻ đều được nghỉ. Học trò nghèo, 100% là người dân tộc Mông nên việc vận động, duy trì sĩ số học sinh rất khó, việc nghỉ học là bất khả kháng. Dù quy định rét 10 độ C mới được nghỉ nhưng với xã Cán Chu Phìn, nếu áp dụng quy định này thì học sinh “ngày nghỉ nhiều hơn ngày học, sẽ không đuổi kịp chương trình”.

Chính vì thế khi rét xuống đến 7 độ, rồi 5 độ C, các thầy cô vẫn mở cửa đón nhận học sinh. Học sinh đến lớp rét run trong tấm áo mong manh, các thầy cô cũng ứa nước mắt, nhưng khổ nỗi “thầy cô lên vùng cao giảng dạy cũng rét, cũng khó khăn lắm”.

Trời sập tối nhanh, chủ tịch xã Thào Mí Chơ cứ ái ngại khi đoàn chúng tôi chuẩn bị xuống núi. Ông rót thêm một tuần rượu, nài nỉ: “Rét lắm, các cháu nó ấm hơn rồi, các anh uống chén rượu ngô này vừa là nhận lời cảm ơn của xã vừa để cho ấm thêm cái bụng”. Uống cạn ly rượu, chủ tịch Chơ bần thần: “Xã còn nghèo lắm, gần 70% hộ nghèo, toàn là người Mông sống ở núi cao. Nhiều nhà nhiều cháu còn rét lắm, mong có nhiều đoàn, nhiều quần áo ấm đến với Cán Chu Phìn thì tốt quá”.

* Ngày 18-1, đoàn công tác xã hội của báo Tuổi Trẻ đã trở lại vùng lũ Lệ Thủy (Quảng Bình) để mang những phần quà tết đến với giáo viên và học sinh nơi đây. Tổng cộng 1.322 học sinh và 107 giáo viên của huyện Lệ Thủy đã được nhận những phần quà do Công ty bánh kẹo Kinh Đô cùng bạn đọc báo Tuổi Trẻ trao tặng. Mỗi phần quà gồm 300.000 đồng/giáo viên (200.000 đồng tiền mặt và 100.000 đồng quà bánh), 200.000 đồng/học sinh (150.000 đồng tiền mặt và 50.000 đồng quà bánh).

Các trường được nhận quà lần này gồm tiểu học số 1, số 2 Liên Thủy; tiểu học số 1, số 2 An Thủy. Thầy Đặng Ngọc Vượng, hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Liên Thủy, bày tỏ: “Phần quà tuy nhỏ nhưng đối với gia đình các em ở đây thì ý nghĩa vô cùng. Bởi sau trận lũ kinh hoàng vừa rồi ai cũng nghĩ không có tết...”.

Theo kế hoạch, ngày 20-1 báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục mang 1.208 phần quà tương tự của Công ty bánh kẹo Kinh Đô và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đến với học sinh và giáo viên vùng lũ Quảng Ninh (Quảng Bình), trong đó có 1.094 suất quà cho học sinh và 114 phần quà cho giáo viên. Tổng giá trị quà tặng của cả hai đợt trao tại Lệ Thủy và Quảng Ninh là 550 triệu đồng.

Đ.BÌNH - T.PHÙNG - Q.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên