26/03/2012 08:24 GMT+7

Manchester United thừa thắng xông lên

B.N.
B.N.

TT - Manchester United (M.U) sẽ lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Manchester City (M.C) nếu họ giành được ít nhất một điểm trước Fulham trên sân nhà Old Trafford vào rạng sáng mai 27-3 (THTT lúc 2g trên kênh SCTV15 và K+1).

TT - Manchester United (M.U) sẽ lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Manchester City (M.C) nếu họ giành được ít nhất một điểm trước Fulham trên sân nhà Old Trafford vào rạng sáng mai 27-3 (THTT lúc 2g trên kênh SCTV15 và K+1).

Ở trận đấu diễn ra rạng sáng qua (giờ VN), M.C đã gây thất vọng khi bị Stoke City cầm hòa 1-1 trên sân khách Britannia. Đó có thể xem là một điểm may mắn cho M.C khi họ chơi không tốt và bị thủng lưới trước ở phút 59, sau cú vôlê tuyệt đẹp từ khoảng cách 25m của tiền đạo Peter Crouch. Mãi đến phút 74, M.C mới tìm được bàn gỡ sau cú sút xa của tiền vệ Yaya Toure đưa bóng đập vào người hậu vệ Ryan Shawcross (Stoke City) làm bó tay thủ môn Asmir Begovic. Kết quả này giúp M.C có được 70 điểm, tạm dẫn đầu Premier League nhờ hơn đội thứ hai M.U về hiệu số bàn thắng bại (+50 so với +46).

Các chuyên gia dự báo khả năng chiến thắng của M.U trước Fulham là rất lớn vì ngoài ưu thế sân nhà, HLV Alex Ferguson còn có trong tay đội hình gần như mạnh nhất. Tiền đạo Wayne Rooney tiếp tục được Sir Alex kỳ vọng sẽ bùng nổ trong trận này (trong 16 trận gần đây chơi cho M.U ở mọi đấu trường, Rooney đã ghi được 16 bàn, đạt hiệu suất mỗi trận một bàn).

Trả lời phỏng vấn Hãng tin AFP trước trận đấu, HLV Alex Ferguson cho biết: “Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ đã nỗ lực để có được vị trí tốt như hiện nay, dù trong thời gian qua chúng tôi gặp nhiều khó khăn do chấn thương. Chúng tôi đang mạnh hơn với nhiều cầu thủ trở lại sau chấn thương”.

Fulham đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 36 điểm, hơn 11 điểm so với các đội ở nhóm rớt hạng. Khoảng cách này khá an toàn nhưng Fulham sẽ không chủ quan mà cố gắng chắt chiu từng điểm để chắc suất ở lại Premier League.

Tuy nhiên, đội bóng thành London lại đang sa sút phong độ với hai trận thua liên tiếp trước Aston Villa 0-1, Swansea 0-3. Ngoài ra, Fulham cũng sẽ vắng khá nhiều trụ cột do chấn thương như Zdenek Grygera, Steve Sidwell, Orlando Sa. HLV Martin Jol của Fulham đã lên tiếng kêu gọi các cầu thủ “nắm chặt bàn tay” tìm cách ngáng chân M.U.

B.N.

B.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên