![]() |
Vidic (phải) sẽ đối đầu với trận cầu rất khó khăn tại Stamford Bridge - Ảnh: AFP |
“Chơi dở và thắng” là những gì M.U đã thể hiện rất thành công từ đầu mùa tới nay tại Giải ngoại hạng, khi ở rất nhiều trận họ thi đấu mờ nhạt, nhường sân cho đối phương, ngay cả đối thủ “cùi thơm xác mía” chứ không cùng đẳng cấp. Nhưng dù bị dẫn trước bao nhiêu bàn, đội bóng áo đỏ cũng vùng dậy và giành chiến thắng chung cuộc. Có lẽ HLV Alex Ferguson nghĩ đã đến lúc áp dụng chiêu này trước Chelsea.
Trận Chelsea gặp M.U rạng sáng mai có thể sẽ diễn ra khác hẳn những trận giữa chính hai đội này trong khuôn khổ Giải ngoại hạng Anh. Lý do duy nhất vì trọng tài là người nước ngoài, nhiều khả năng sẽ thổi những tình huống mà trọng tài Anh thường cho qua. Trọng tài Anh khi bắt ở Anh thường cho trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh và bất đắc dĩ mới cho ngừng trận đấu khi có chấn thương hoặc lỗi quá nặng. Đó cũng là một trong những lý do Giải ngoại hạng Anh hấp dẫn hơn, nhanh hơn và cũng... nhiều chấn thương hơn.
Ở đây tôi không bàn đến việc những quy luật của trọng tài Anh đúng hay sai so với trọng tài châu Âu, chỉ muốn bạn nhận ra rằng trận Chelsea - M.U ở Champions League sẽ khác hẳn trận Chelsea - M.U ở Giải ngoại hạng. Cầu thủ sẽ đá theo cách trọng tài điều khiển trận đấu. Những cú “xông vào, liều mình như chẳng có” hoặc “đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không” như ở Giải ngoại hạng sẽ không có đất diễn trên đấu trường châu Âu.
Một người bạn của tôi thường xuyên đi xem Chelsea ở sân Stamford Bridge từ những năm đầu thập niên 1980 bình luận về trận Chelsea - M.U: “Những trận kiểu như thế này không bao giờ là một trận bóng đá kinh điển, vì nỗi sợ bị thua của cả hai đội làm trận đấu không diễn ra nhịp nhàng như bình thường”.
Trong cuộc họp báo trước trận đấu, đội trưởng Vidic của “quỷ đỏ” thú nhận Chelsea có tinh thần thoải mái hơn so với M.U. Đã chín năm nay các học trò của ông Ferguson chưa thắng Chelsea trên sân khách lần nào. Lần gặp gỡ gần đây nhất Chelsea đang khủng hoảng nặng vẫn lội ngược dòng thắng đối thủ truyền kiếp 2-1.
Tâm điểm của trận đấu là hai cầu thủ “võ biền” Terry và Rooney, những người luôn nằm trong danh sách bị CĐV đối phương xem là “tứ chi phát triển” (cùng với Balotelli, Adebayor...). Rooney sau màn chửi thề cuối tuần qua đã bị cấm thi đấu hai trận tại Anh nhưng vẫn được đá ở đấu trường châu Âu. Còn Terry là người đã bỏ lỡ cơ hội giúp đội mình giành chức vô địch Champions League ba năm trước trong trận chung kết ở Matxcơva, khi anh bị trượt chân trước chấm phạt vì sân trơn sau cơn mưa xối xả, vì thế đá hụt quả luân lưu 11m. Sau trận anh khóc hu hu, HLV Grant dỗ mấy cũng không nín.
Liệu Terry sẽ lại dẫn dắt đội bóng áo xanh giành chiến thắng xứng đáng trước M.U như đã làm hồi đầu tháng 3 để quên đi “nỗi buồn Matxcơva”, hay Vidic sẽ dẫn dắt M.U “chơi dở và thắng”?
* Trận Chelsea - Manchester United ở lượt đi tứ kết Champions League sẽ được VTV3 THTT lúc 1g45 ngày 7-4.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận