25/10/2012 05:24 GMT+7

Manchester City, Arsenal và Milan đồng loạt phơi áo

THIÊN PHÚC
THIÊN PHÚC

TTO - Rạng sáng 25-10, ba bất ngờ liên tiếp xảy ra ở sân chơi danh giá Champions League khi Manchester City, Arsenal (Anh), AC Milan (Ý) cùng đồng loạt gục ngã trước những đối thủ dưới cơ: Ajax (Hà Lan), Schalke (Đức) và Malaga (Tây Ban Nha).

WP99rA5H.jpgPhóng to
Pha dứt điểm gỡ hòa 1-1 của De Jong - Ảnh: Getty
yKJFLL83.jpgPhóng to
Niềm vui của Eriksen sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho Ajax - Ảnh Getty

Trên sân Amsterdam Arena, Manchester City đã có một sự khởi đầu rất tốt trong cuộc chạm trán với Ajax. Phút 22, từ một pha phản công bên cánh phải, Milner thoát xuống đón đường chuyền của Richards rồi thực hiện pha mớm bóng cho Samir Nasri băng lên tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Vermeer, mở tỉ số cho Manchester City.

Nhưng càng thi đấu, Manchester City càng tỏ ra lúng túng, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Phút 44, từ đường chuyền bên cánh phải của Van Rhijn, hai trung vệ Manchester City bỏ lỏng De Jong, tạo cơ hội cho chân sút này tung cú đại bác hạ gục thủ thành Joe Hart, quân bình tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Tình thế tiếp tục xấu đi với Manchester City khi các hậu vệ của lại thi đấu mơ ngủ trong hiệp 2, tạo cơ hội cho các chân sút Ajax tung hoành. Phút 57, Ajax được hưởng quả đá phạt góc bên cánh phải, Eriksen thực hiện treo bóng vào vòng cấm. Các hậu vệ Manchester City đứng bất động, tạo cơ hội cho Moisander bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa hạ gục thủ thành Joe Hart, nâng tỉ số lên 2-1 cho Ajax.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả đối với Manchester City. Phút 68, hàng phòng ngự Manchester City khép lại trận đấu đáng quên của mình bằng pha mất bóng của Barry rồi sau đó đứng nhìn Eriksen độc diễn, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Ajax với pha dứt điểm chạm chân hậu vệ Clichy vào lưới.

Thua trận này, Manchester City rơi xuống chót bảng D (1 điểm) và đối mặt nguy cơ mùa thứ 2 liên tiếp không vượt qua được vòng bảng Champions League.

* Tại bảng B, Arsenal còn gây thất vọng hơn khi để thua trắng hai bàn ngay trên sân nhà trước Schalke.

F1XaSR87.jpgPhóng to
Afellay - tác giả bàn thắng thứ 2 cho Schalke - Ảnh: Getty
NrZZnvku.jpgPhóng to
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Arsenal sau trận thua Schalke - Ảnh: Getty

Trận đấu diễn ra sôi nổi với ưu thế nghiêng về phía Arsenal. Nhưng cũng giống như trận gặp Norwich cuối tuần qua, tấn công nhiều và tạo được khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của Arsenal liên tục dứt điểm hỏng ăn trong những tình huống thuận lợi, khiến pháo thủ không thể có được bàn thắng.

Ngược lại, dù không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Schalke hơn hẳn Arsenal về khả năng tận dụng cơ hội. Đó cũng chính là điểm khác biệt giữa hai đội ở trận đấu này.

Phút 76, trong một tình huống tranh chấp ở trước khu vực 16,5m, Neustaedter bật cao dùng đầu chuyền bóng vào vòng cấm. Hậu vệ Arsenal bỏ lỏng Huntelaar, tạo cơ hội cho chân sút này băng xuống dứt điểm hạ gục thủ thành Mannone, đưa Schalke vượt lên dẫn trước 1-0.

Không muốn bẽ mặt trước CĐV nhà, Arsenal dồn lên tấn công tìm bàn gỡ và từ một pha phản công nhanh, Ibrahim Afellay buộc thủ thành Mannone phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Phút 86, từ một pha phản công nhanh, Farfan thoát xuống thực hiện đường căng ngang loại toàn bộ hàng phòng ngự Arsenal cho Ibrahim Afellay băng lên đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Schalke.

Với 3 điểm giành được ở trận đấu này, Schalke đã qua mặt Arsenal vươn lên dẫn đầu bảng B với 7 điểm, hơn Arsenal 1 điểm và hơn đội xếp thứ 3 Olympiakos (thắng Montpellier 2-1) 4 điểm.

* Bất ngờ cuối cùng ở lượt trận rạng sáng 25-10 là việc AC Milan để thua 0-1 trên sân của tân binh Malaga.

k02Kcqmw.jpgPhóng to
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Milan sau trận thua trước Malaga - Ảnh: Getty

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công Joaquin ở phút 64 với một pha thoát xuống dứt điểm trúng cột dọc vào lưới sau đường chuyền tinh tế của Iturra.

Lẽ ra tỉ số còn đậm hơn cho Malaga nếu Joaquin không sút hỏng quả 11m (trúng xà ngang) ở cuối hiệp 1 sau tình huống De Sciglio phạm lỗi với Gamez trong vòng cấm.

Với 3 điểm giành được ở trận này, Malaga đã xây chắc ngôi đầu bảng C với 9 điểm sau ba trận toàn thắng, qua đó đặt một chân vào vòng đấu loại trực tiếp.

THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên