![]() |
Trụ cột Carlos Tevez của Manchester City |
Nhưng liệu niềm vui của M.C sẽ kéo dài được bao lâu khi họ bộc lộ quá nhiều điểm yếu, đặc biệt ở khâu phòng ngự trong những trận đấu gần đây? Trong cuộc đối đầu với Wolves - đối thủ đang lận đận ở nhóm cuối bảng, M.C với lực lượng mạnh hơn hẳn, trong đó có sự xuất hiện của bản hợp đồng mới trị giá 27 triệu bảng Edin Dzeko đến từ CLB Wolfsburg (Đức), lại trình diễn như một đội bóng yếu đuối. Dẫn trước đối thủ 4-1 nhưng M.C phải cố thủ để giành chiến thắng mong manh 4-3. Thử hỏi bản lĩnh của một đội bóng lớn ở đâu và liệu có mấy ai có thể tin nổi M.C là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch?
Với một tập thể đầy ngôi sao, nhưng điều dễ nhận thấy là hầu hết chiến thắng của M.C đều mang dấu ấn của một cá nhân nào đó hơn là tập thể. Lúc thì Tevez, lúc thì Silva..., hiếm khi nào CĐV thấy M.C thi đấu với nhau thật sự gắn kết. Hơn nữa chuyện nội bộ của dàn sao này chưa bao giờ ổn định. Chuyện trên bảo dưới không nghe xảy ra như cơm bữa khi Tevez liên tục cự lại ông thầy Mancini, tiền đạo trẻ Balotelli mới thể hiện được chút tài năng đã tỏ ra ngông cuồng ngạo mạn. Trên sân tập thỉnh thoảng lại xảy ra cảnh “gà nhà đá nhau”...
Từ khi đổi đời nhờ những đồng tiền của các ông chủ Ả Rập, CĐV M.C vẫn chưa thấy được hình ảnh đội bóng con cưng đoàn kết và kỷ luật. Giành chức vô địch giải năm nay là ước mơ cháy bỏng của những ông chủ Ả Rập, của HLV Mancini và của hàng triệu CĐV “Man xanh”, nhưng nếu cứ thi đấu như hiện tại thì có lẽ với “Man xanh”, giấc mơ vô địch thật quá mong manh.
![]() |
Cuộc thi do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự tài trợ của Tiger Beer |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận