
Brighton tạo ra cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Man United ở vòng 3 Cúp liên đoàn Anh - Ảnh: AP
Tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 3 Cúp liên đoàn Anh, Man United tung ra sân dàn cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, đội hình không có Bruno Fernandes, không có Matheus Cunha, không có Kobbie Mainoo... lại khởi đầu đầy ấn tượng.
Chỉ trong vòng 10 phút đầu trận, Man United đã ghi liền hai bàn thắng để vượt lên dẫn trước Brighton 2-0.
Phút thứ 8, cầu thủ 19 tuổi Shea Lacey mở tỉ số sau đường kiến tạo của Youri Tielemans - một trong số ít ngôi sao của đội 1 ra sân ngay từ đầu.
Hai phút sau, đến lượt Mason Mount lập công, nhân đôi cách biệt cho Man United.
Nhưng càng chơi, đội hình dự bị của "quỷ đỏ" lại càng bộc lộ nhiều vấn đề.
Phút 45+1, đội chủ nhà để Charalampos Kostoulas chọc thủng lưới, rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 bàn cho Brighton. Sự lo lắng bắt đầu hiện diện ở Old Trafford và điều gì phải đến cuối cùng cũng đã đến.

Man United (trái) bị loại khỏi Cúp liên đoàn Anh - Ảnh: REUTERS
Phút 65, Pascal Gross ghi bàn nâng cân bằng tỉ số 2-2 cho Brighton, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Khi chiến thắng vuột khỏi tay, HLV Michael Carrik mới bừng tỉnh, lần lượt tung Bryan Mbeumo, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes rồi Matheus Cunha vào sân.
Nhưng chỉ vài phút sau khi những cầu thủ chủ chốt của Man United có mặt trên sân, đội chủ nhà đã để Maxime De Cuyper ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Brighton. Đội khách hoàn tất cú lội ngược dòng không tưởng tại Old Trafford, qua đó loại Man United khỏi sân chơi League Cup.
Dẫu biết mùa giải năm nay Man United tham dự nhiều đấu trường và League Cup không phải là ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên thất bại này thực sự khiến các CĐV buồn lòng khi Man United đã sớm dẫn trước 2-0.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận