TTO - Lần thứ hai trong tuần, Man U lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc. Hồi giữa tuần là cuộc trên sân khách và rạng sáng nay 30-1 là trận thắng 2-1 trên sân Southampton khi bị dẫn trước 1-0.
Người hùng trong trận đấu này của Man U một lần nữa là cầu thủ trẻ người Mexico, Javier Hernandez khi anh có pham chạm bóng giúp Michael Owen ghi bàn ở phút 65 và tự mình ghi bàn thắng mười phút sau đó, đem về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Man U.
Sự khinh địch của HLV Alex Ferguson được thể hiện rõ khi ông thay đổi đến tám vị trí so với trận đấu gặp Blackpool và sử dụng lại bảy cầu thủ đã từng xuất hiện trong trận thua West Ham 0-4 tại Carling Cup, trong đó có cả hàng hậu vệ bốn người gồm O'Shea, Smalling, Evans và Fabio.
Trong hiệp một, hàng tiền vệ ba người của Man U gồm Anderson, Scholes và Gibson đã chơi không tốt từ đó khiến cho ba cầu thủ ở tuyến trên là Obertan, Owen và Javi Hernandez bị đói bóng.
Cơ hội tốt nhất của Man U tạo ra được trong hiệp một là một đường tạt bóng của Owen bất ngờ trở thành cú dứt điểm nguy hiểm, vượt qua tay thủ môn Bialkowsky, rồi chạm xà ngang đi ra ngoài.
Phần lớn hiệp một trận đấu diễn ra mà không có nhiều pha nguy hiểm vì Man U chơi dưới sức mình trong khi Nottingham cũng chỉ là một đội bóng hạng thấp. Bất ngờ trong những phút cuối cùng của 45 phút thi đấu đầu tiên, Southampton đã gây sóng gió trước khung thành của Man U.
Phút 44, Butterfield tạt bóng từ cánh vào và hậu vệ Smalling của Man U đón hụt bóng, chỉ chờ vậy Guly xuất hiện nhưng tiếc cho đội chủ nhà khi anh đánh đầu đi vọt xà rất xa. Trong khi khán giả Nottingham vẫn còn đang nuối tiếc pha bỏ lỡ của Guly thì Richard Chaplow tận dụng pha bóng bật ra từ người Evans, dùng ngực hứng bóng xâm nhập vòng cấm địa rồi tung cú sút như kẻ chỉ vào góc gần, hạ gục thủ môn Anders Lindegaard - người bắt thay Van der Sar.
Năm ngoái, Man U đã bị đội bóng hạng dưới Leeds loại ở vòng ba Cúp FA và nay ở vòng bốn, họ đang bị Southampton đang dẫn trước. Bóng ma bị loại sớm khỏi Cúp FA lại lởn vởn trên đầu Man U.
Tuy nhiên HLV lão luyện Alex Ferguson đã có sự thay đổi người hợp lý trong hiệp hai, tung vào sân Giggs và Nani. Hai sự thay đổi người này đã giúp Man U trở lại với lối chơi quen thuộc. Hơn hẳn về đẳng cấp, Man U dễ dàng ghi hai bàn thắng để ghi tên mình vào vòng năm cúp FA.
Phút 65, Obertan đột phá bên cánh phải rồi căng ngang, bóng trúng chân Javi Hernandez, khẽ chạm tay hậu vệ Southampton bật lên để Owen dễ dàng đánh đầu vào góc xa, quân bình tỷ số.
Mười phút sau, Owen cướp bóng từ tiền vệ Southampton, chuyền cho Giggs; lão tướng này thực hiện cú chọc khe hoàn hảo cho Javi Hernandez băng lên. Và dù xử lý bóng không tốt trong nhịp đầu nhưng Hernandez vẫn kịp ngã người xỉa bóng nhẹ nhàng qua thủ môn Bialkowsky, đưa bóng lăn từ từ vào lưới, ấn đỉnh chiến thắng 2-1.
Trong những phút còn lại, Southampton dường như đã "an phận" nên cũng không cố gắng gì nhiều trong khi Man U chơi chậm để giữ sức.
Ở trận đấu trước đó, Chelsea suýt thành cựu vô địch nếu không có bàn gỡ hòa của tiền đạo Salomon Kalou trước Everton. Phút 60, tiền đạo người Pháp Louis Saha đánh đầu cực mạnh mở tỷ số trận đấu nhưng 15 phút sau, Kalou vừa chạy vừa sút bóng cân bằng tỷ số trận đấu.
Đây là bàn thắng thứ bảy của Saha trong tám lần chạm trán Chelsea. Trong trận này, ngoài bàn thắng, Saha hoàn toàn đơn độc trên hàng công vì họ thiếu vắng Tim Cahill - đang dự Asian Cup cùng tuyển Úc - và Mikel Arteta bất ngờ chơi dưới sức.
Như vậy, Chelsea sẽ phải đấu lại với Everton trận đấu vòng bốn cúp FA, lần này họ sẽ được chơi trên sân nhà Stamford Bridge.
THẢO NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận