Man đỏ bỏ xa Man xanh 5 điểm

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 3-4, M.U đã đánh bại Blackburn 2-0 trên sân khách nhờ hai pha lập công của Valencia và Ashley Young. Với chiến thắng này, Man đỏ đã nới rộng khoảng cách với Man xanh lên 5 điểm sau 31 vòng đấu.

4s1MRAmV.jpgPhóng to
Niềm vui của Valencia sau khi ghi bàn mở tỉ số cho M.U - Ảnh: AP

Một chiến thắng khó nhọc của thầy trò HLV Ferguson. Ở trận này, M.U áp đảo ngay từ đầu nhưng do áp lực tâm lý phải thắng quá lớn nên các ngôi sao của họ đã thi đấu không được tốt, đặc biệt là ở những tình huống quyết định.

Gây thất vọng nhất chính là "gà son" Chicharito. Trận này, Chicharito là người được HLV Ferguson xếp đá cao nhất trên hàng tấn công của M.U và anh cũng là người được trao nhiều cơ hội nhất. Nhưng trong một ngày thi đấu vô duyên, chân sút người Mexico đã liên tục gây thất vọng bằng những pha bỏ lỡ khó tin.

Đầu tiên là ở phút thứ 6 với pha thoát xuống đón đường chuyền dài vượt tuyến của Rooney. Trong tư thế trống trải và cách khung thành chừng 7m nhưng Chicharito lại vụng về dứt điểm chệch khung thành.

Sáu phút sau, Chicharito được trao một cơ hội khác và lần này tình huống còn dễ dàng hơn nhiều. Nhưng một lần nữa anh lại gây thất vọng với pha đệm bóng trúng cột dọc từ cự ly chưa đến 5m sau đường căng ngang bên cánh phải của Valencia.

Sự vô duyên của Chicharito suýt chút nữa đã làm hại M.U. Những phút sau đó Blackburn liên tục gây khó khăn cho quỷ đỏ bằng những pha phản công nhanh và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành De Gea, lưới của M.U đã phải rung lên sau hai pha nã đại bác của Hoilett (phút 18), Martin Olsson (phút 45) và pha đánh đầu của Hanley (phút 45+1).

cHauRvQ3.jpgPhóng to
Pha dứt điểm ấn định chiến thắng 2-0 của Ashley Young - Ảnh: Getty Images

Thế trận hiệp 2 cũng diễn ra tương tự như hiệp 1 với ưu thế nghiêng về phía M.U. Rooney mở hàng bằng một pha sút phạt hàng rào sấm sét từ cự ly hơn 25m, nhưng một lần nữa thủ thành Robinson đã chơi xuất sắc với pha bay người đấm bóng cứu thua cho Blackburn.

Tấn công liên tục nhưng phải nhờ đến một chút may mắn, M.U mới tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 81, từ pha lên bóng bên cánh phải, Valencia đi bóng vào sát vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang. Bóng ăn ra má ngoài xoáy vào góc xa làm bó tay thủ thành Robinson, đem về bàn mở tỉ số cho đội khách.

Hưng phấn sau bàn thắng, M.U tiếp tục dồn lên và chỉ 5 phút sau họ đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 86, nhận bóng từ đường chuyền bên cánh phải của Valencia, Ashley Young khống chế bóng rồi xoay người thực hiện pha dứt điểm hiểm hạ thủ thành Robinson, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho quỷ đỏ.

Với 3 điểm giành được ở trận đấu này, M.U (76 điểm) đã nới rộng khoảng cách với người hàng xóm Man City lên thành 5 điểm, qua đó tiến thêm một bước nữa trong hành trình chinh phục ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Còn đối với Blackburn, với việc trắng tay ở trận này, cửa rớt hạng lại treo lơ lửng trên đầu thầy trò HLV Steve Kean. Hiện tại Blackburn đã rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ (28 điểm) nhưng chỉ cần nỗ lực trong những vòng đấu còn lại, Blackburn hoàn toàn có thể giành được vé trụ hạng, bởi khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 16 Bolton chỉ là 1 điểm (Blackburn đang bằng điểm với đội xếp thứ 17 Queens Park Rangers).

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất