HLV Manuel Pellegrini tỏ ra không phục sau trận thua này khi phát biểu với Hãng tin Reuters: “M.C không đáng nhận thất bại bởi chúng tôi là đội chơi hay hơn, tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn”. Tiền vệ Yaya Toure cũng tỏ ra tức tối khi tuyên bố: “Juventus đã gặp may”.
Thật sự, HLV Pellegrini và Toure cũng có lý của mình. Thực tế M.C lấn lướt hơn về mặt thế trận với tỉ lệ cầm bóng 55%, tung ra 13 cú dứt điểm (so với 10 của Juventus). Đến tận phút 70, M.C vẫn dẫn 1-0 và chỉ để thua vì những khoảnh khắc lơ là của các hậu vệ. Trước đó, các cầu thủ M.C lẽ ra đã có thể dẫn nhiều bàn hơn nếu Juventus không có một thủ môn 37 tuổi Gianluigi Buffon chơi quá xuất sắc. Cả trận, Buffon có đến 5 pha cứu thua mười mươi cho Juventus. Trong đó có một tình huống cản phá không tưởng khi anh đổ người chặn đứng hai cú dứt điểm cận thành của Raheem Sterling và David Silva (phút 60).
Nhưng chừng đó chưa đủ để M.C cho rằng họ là đội mạnh hơn Juventus trong cuộc đối đầu rạng sáng qua. Nhiều năm nay, ai cũng biết sự xuất sắc của thủ thành Buffon luôn là một trong những vũ khí lợi hại nhất của Juventus. Do đó thay vì than vãn về những cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ, HLV Pellegrini nên nhìn lại quyết định để Sterling - người bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn - đá chính trước Juventus. Sterling tỏ ra quá non mỗi khi có cơ hội, nên việc thúc thủ trước thủ thành lão làng Buffon cũng là chuyện dễ hiểu.
Ngược lại, chính Juventus mới là đội bóng có quyền lên tiếng than vãn khi bàn thua duy nhất mà họ phải chịu không hợp lệ. Cụ thể trong pha tranh chấp gây sức ép khiến trung vệ Giorgios Chiellini (Juventus) đốt lưới nhà, đội trưởng Vincent Kompany đã phạm lỗi rõ ràng. Ngay cả HLV Pellegrini cũng thừa nhận điều này sau trận đấu, trang Football-Italia.net cho biết.
Thua bàn oan ức, Juventus vẫn lội ngược dòng nhờ những tình huống tận dụng sơ sót của hàng thủ đối phương - phong cách quen thuộc của đội bóng nước Ý. Điều đó cũng cho thấy một điểm yếu khác của M.C: thường mắc sai lầm trong những trận cầu lớn. Trang Goal.com bình luận: “Trận đấu này một lần nữa chứng tỏ M.C vẫn chưa có đủ những phẩm chất để đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu Âu”.
|
Kết quả các trận đấu còn lại Bảng A: PSG - Malmo: 2-0, Real Madrid - Shakhtar Donetsk: 4-0; Bảng B: PSV - Manchester United: 2-1, Wolfsburg - CSKA Moscow: 1-0; Bảng C: Benfica - Astana: 2-0, Galatasaray - Atletico Madrid: 0-2; Bảng D: Sevilla - Monchengladbach: 3-0. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận