
Haaland (ở giữa) không hài lòng với quyết định của trọng tài trong bàn thắng thứ 3 của Man City - Ảnh: REUTERS
Trận cầu tâm điểm vòng 25 Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Man City đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Man City.
Tuy nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý lại dồn vào tình huống bi hài ở phút bù giờ thứ 10, khi một bàn thắng bị hủy bỏ khiến cả kẻ thắng lẫn người thua đều cảm thấy bất mãn.
Cụ thể trong nỗ lực tìm bàn gỡ cuối trận, thủ thành Alisson Becker (Liverpool) đã bỏ khung thành dâng cao. Chớp thời cơ phản công, Rayan Cherki tung cú sút từ giữa sân đưa bóng từ từ lăn vào lưới trống.
Cùng lúc đó, Dominik Szoboszlai đã có hành vi kéo áo lộ liễu với Erling Haaland trong nỗ lực chạy về cản phá bóng. Thế nhưng tiền đạo người Na Uy trong nỗ lực giữ thăng bằng cũng đã kéo ngã tiền vệ của Liverpool.
Trọng tài Craig Pawson ban đầu công nhận bàn thắng cho Man City. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông đã đưa ra quyết định gây sốc khi hủy bàn thắng của Cherki vì xác định lỗi xảy ra trước khi bóng qua vạch vôi, đồng thời rút thẻ đỏ trực tiếp cho Szoboszlai vì ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.
Thay vì một bàn thắng, Man City chỉ nhận được một quả đá phạt, còn Liverpool mất người trong cay đắng.
Hiếm có tình huống nào mà cả hai đối thủ lại có chung tiếng nói như lần này. Với Liverpool, việc bị dẫn 1-2 hay 1-3 không còn quá quan trọng bằng việc mất trụ cột Szoboszlai vì án treo giò trong các trận tới. Trong khi đó, Man City vô cùng tiếc nuối vì họ đang cần tích lũy hiệu số bàn thắng bại trong cuộc đua nghẹt thở với Arsenal.
Tiền vệ Bernardo Silva (Man City) chia sẻ: "Chúng tôi cần bàn thắng đó. Hiệu số có thể quyết định ngôi vương và việc bị hủy một bàn thắng hợp lệ trong bối cảnh này là điều khó chấp nhận".
Ngay cả người bị phạm lỗi trực tiếp là Erling Haaland cũng bày tỏ sự cảm thông đầy bất ngờ dành cho đối thủ:
"Tôi thấy tiếc cho Szoboszlai. Lẽ ra trọng tài nên công nhận bàn thắng và bỏ qua thẻ đỏ, như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả. Nhưng luật là luật, chúng tôi buộc phải chấp nhận".
Trong khi đó, HLV Arne Slot của đội chủ nhà chia sẻ với giới truyền thông một cách đầy mỉa mai: "Tôi có thể chấp nhận dù không thích việc trọng tài áp dụng đúng luật khi Dominik Szoboszlai kéo áo Haaland. Cậu ấy đối mặt thủ môn và gần như chắc chắn sẽ ghi bàn, đó là thẻ đỏ. Tôi nghĩ HLV Sunderland (đối thủ kế tiếp của Liverpool) hẳn sẽ rất hài lòng với quyết định ấy".
Quyết định của trọng tài Pawson đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn. Trên sóng Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville không ngần ngại gọi vị vua áo đen này là "kẻ phá đám": "Trọng tài vừa phá hỏng một khoảnh khắc tuyệt vời của mùa giải. Lẽ ra nên để bàn thắng được công nhận thay vì một quyết định máy móc như vậy".
Kết thúc vòng 25 Ngoại hạng Anh với 3 điểm trong tay, Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal với khoảng cách 6 điểm ít hơn. Ngược lại, Liverpool không chỉ trắng tay tại Anfield mà còn chịu tổn thất nặng nề về lực lượng, khiến tham vọng lọt vào top 4 càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận