
Niềm vui của các cầu thủ Man City sau khi đánh bại Real Madrid - Ảnh: REUTERS
Trận này, Real Madrid nhập cuộc đầy hứng khởi, chơi khá chủ động và sớm được đền đáp. Phút 28, đội chủ nhà đã tìm được bàn thắng mở tỉ số nhờ công của một cái tên khá bất ngờ: Rodrygo. Nhận đường chuyền của Jude Bellingham, Rodrygo dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc, ghi bàn đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước.
Đây là bàn thắng đầu tiên của Rodrygo kể từ tháng 3. Chân sút người Brazil đã có chuỗi trận tịt ngòi kéo dài 9 tháng. Sau bàn thắng, Real Madrid bất ngờ chơi chùng xuống tạo điều kiện cho Man City vùng lên.
Và chỉ trong vòng 8 phút từ 35 đến 43, thế trận trên sân Bernabeu đã xoay chuyển một cách chóng mặt.
Phút 28, từ quả đá phạt góc của Cherki, Joško Gvardiol bật cao đánh đầu khiến thủ thành Thibaut Courtois phải đẩy bóng ra. Nico O'Reilly có mặt đúng lúc, đệm bóng ghi bàn cân bằng tỉ số.

Sự thất vọng của các cầu thủ Real Madrid sau trận thua trước Man City - Ảnh: REUTERS
Đến phút 40, trong nỗ lực phòng ngự không cho đối thủ bứt lên chiếm lợi thế đón quả tạt từ cánh trái, trung vệ Antonio Rudiger kéo ngã Erling Haaland (Man City) trong vòng cấm khiến Real Madrid hứng chịu quả đá 11m. Trên chấm đá phạt, Haaland dễ dàng đánh bại Thibaut Courtois, ghi bàn đưa Man City vượt lên dẫn 2-1.
Những phút tiếp theo, Real Madrid vùng lên tìm mọi cách để gỡ hòa. HLV Xabi Alonso lần lượt tung vào sân Arda Guler, Brahim Diaz, và cả Endrick để làm mới hàng công. Tuy nhiên, Real Madrid tỏ ra khá bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Man City.
Chung cuộc, Real Madrid chấp nhận thất bại 1-2 trước Man City. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rơi xuống thứ 12 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Man City có trong tay 13 điểm, vươn lên đứng thứ 7.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận