![]() |
Niềm vui của Adam Johnson (trái) sau khi ghi bàn cho Man City - Ảnh: Getty |
Trên sân The City of Manchester, Man City với đội hình mạnh nhất đã không gặp nhiều khó khăn để giành trọn ba điểm trước Blackpool. Ở trận đấu này, Tevez trở lại đội hình xuất phát sau khi ngồi ngoài trong trận gặp Newcastle, nhưng anh đã thi đấu không mấy ấn tượng, đặc biệt là ở khâu dứt điểm.
Trận đấu này, Tevez tung ra hơn chục cú dứt điểm nhưng chỉ hai lần trong số đó anh đưa bóng trúng đích, một điều rất hiếm thấy ở tuyển thủ Argentina này.
|
Chưa hết. 15 phút trước khi hết giờ, chân sút người Argentina còn bỏ lỡ thêm một cơ hội ghi bàn mười mươi nữa khi trượt ngã ở tình huống quyết định sau khi đã vượt qua được cả thủ thành Kingson.
Ở tình huống này, nếu Tevez dứt điểm ngay sau khi vượt qua được thủ thành Kingson, Man City đã có bàn thắng thứ hai. Nhưng Tevez lại quá cầu toàn khi dừng bóng lại, và anh đã bị té ngã vì mất đà.
Tevez tịt ngòi nhưng Man City vẫn giành trọn ba điểm, bởi họ không phải là đội bóng một người và cũng không còn sống phụ thuộc vào những bàn thắng của chân sút người Argentina này.
Phút 34, từ quả phạt góc bên cánh trái của Silva, hậu vệ Blackpool đánh đầu phá bóng không thành công. Adam Johnson từ tuyến hai băng lên khống chế bóng rồi tung cú đại bác hạ gục thủ thành Kingson, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
![]() |
Pha sút 11m hỏng ăn của Tevez - Ảnh: Getty |
Ở chiều ngược lại, Blackpool với thế trận phòng ngự phản công cũng đã không ít lần gây khó khăn cho Man City. Tình huống đá kể nhất có thể chuyển thành bàn thắng của Blackpool diễn ra ở hiệp 1 (phút 15). Đáng tiếc pha dứt điểm hiểm hóc ngay trong vòng cấm của Taylor-Fletcher đã không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ thành Joe Hart.
Với ba điểm giành được ở trận đấu này, Man City cũng đã có được 41 điểm, qua đó tiếp tục song hành cùng người hàng xóm M.U trên ngôi đầu bảng xếp hạng.
Trên sân Anfield, Joe Cole đã cứu HLV Hodgson khỏi giá treo cổ với pha ghi bàn ở phút bù giờ thứ 2, giúp Liverpool vượt qua Bolton để giành trọn ba điểm trong trận mở màn năm 2011.
![]() |
Niềm vui của Joe Cole sau khi ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Liverpool - Ảnh: Reuters |
Ở trận đấu này, Liverpool khởi đầu không được tốt và đã để Bolton vươn lên dẫn trước vào cuối hiệp 1 với pha ghi bàn của Davies (phút 43).
Nhưng với sự bừng tỉnh kịp thời trong hiệp 2 và cùng với sự tỏa sáng của các ngôi sao, Liverpool đã lội ngược dòng đánh bại Bolton 2-1 nhờ hai pha lập công của Torres ([hút 49) và Joe Cole (phút 90+2).
Tương tự như Man City và Liverpool, các CĐV Tottenham cũng được hưởng niềm vui chiến thắng trong ngày đầu năm mới khi đội bóng con cưng của họ vượt qua người hàng xóm Fulham 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Gareth Bale với pha lập công ở phút 42 trận đấu.
Với ba điểm giành được ở trận đấu này, Tottenham đã tạm vượt qua Chelsea để vươn lên vị trí thứ tư với 36 điểm, kém hai đội đang dẫn đầu: M.U, Man City 5 điểm.
![]() |
Niềm vui của Van Persie sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Arsenal - Ảnh: Getty |
Ở trận đấu muộn còn lại, Arsenal cũng đã củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp bằng chiến thắng 3-0 trên sân của Birmingham.
Các bàn thắng của Arsenal ở trận đấu này được ghi do công của Van Persie (13’), Nasri (58’) và pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Johnson (66’).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận