
Cầu thủ Mali vui mừng tột độ sau chiến thắng trước Tunisia ở loạt sút luân lưu 11m - Ảnh: REUTERS
Trận đấu khởi đầu quyết liệt, với những pha phạm lỗi hơn là những pha bóng nguy hiểm trước khung thành. Trọng tài Abongile Tom đã rút bốn thẻ vàng trong 25 phút đầu tiên, trước khi rút thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu của hậu vệ Woyo Coulibaly (Mali) sau pha phạm lỗi thô bạo với Hannibal Mejbri.
Việc chơi hơn người giúp Tunisia kiểm soát hoàn toàn trận đấu, nhưng họ lại không có nhiều cơ hội ghi bàn. Hiệp một kết thúc với chỉ một vài cơ hội cho Tunisia, nhưng không cơ hội nào gây ra mối đe dọa thực sự đối với thủ môn Djigui Diarra của Mali.
Thế trận tương tự tiếp tục diễn ra sau giờ nghỉ giữa hiệp và khi mọi người đã nghĩ đến một kết quả hòa không bàn thắng sau 90 phút thì Tunisia lại bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số ở phút 88. Người lập công là Chaouat với pha đánh đầu sau đường chuyền của Saad.
Nhưng khi mà tấm vé vào tứ kết tưởng chừng đã cầm chắc trong tay Tunisia thì Mali đã được trọng tài cho hưởng quả phạt đền ở phút 90+7 sau khi Yassine Meriah để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Lassine Sinayoko đã sút thành công gỡ hòa 1-1 và đưa trận đấu vào hai hiệp phụ.
Trong 30 phút hiệp phụ, không có thêm bàn thắng nào được ghi và hai đội phải bước vào loạt đấu súng để xác định đội đi tiếp. Thủ môn Djigui Diarra đã tỏa sáng khi cản phá thành công 2 cú sút của cầu thủ Tunisia để giúp đội nhà giành chiến thắng 3-2 và đoạt tấm vé vào tứ kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận