Phóng to |
| Biển báo tìm kiếm Wilbanks vẫn còn dựng ở Duluth như minh chứng cho câu chuyện khôi hài có một không hai |
Chuyện càng thu hút công luận hơn do cô dâu Jennifer Wilbanks dựng chuyện mình bị bắt cóc, hệt như trong mấy phim hành động của Hollywood.
Cô ta bảo với chồng sắp cưới rằng mình ra ngoài để chạy bộ rồi lên xe đò đến tận Albuquerque, cách nhà những 2.200km. Trước cảnh sát, cô khai muốn bỏ trốn vì sợ không đủ tiền trang trải cho đám cưới mà họ đã phát thiệp mời đến 600 khách!
Câu chuyện giờ càng hấp dẫn hơn nữa khi chú rể hụt John Macon tuyên bố vẫn muốn cưới người đã quyết bỏ mình. Nhưng luật pháp Mỹ không dễ thuận thảo như vậy. Thẩm phán Danny Porter đã bắt đầu nghiên cứu vụ bắt cóc tưởng tượng này có bị xem là phạm tội “tố cáo tội giả” hay “tố cáo giả về tội giả” hay không.
Cô Wilbanks, 32 tuổi, có thể sẽ bị buộc bồi hoàn tổn phí lên đến cả trăm ngàn USD do việc huy động người và xe tìm kiếm cô ta suốt ba ngày.
Một người Ba Lan đã gặp cảnh họa vô đơn chí khi xe hỏng trên quốc lộ gần Berlin, Đức và được một người đàn ông Đức ghé đến đề nghị giúp đỡ. Ngờ đâu gã “ân nhân” 36 tuổi này sau khi dùng cáp móc để kéo chiếc xe hỏng đã lên đường với vận tốc 160km/g mặc cho nạn nhân ngồi ở trong xe phía sau nhá đèn và bóp còi inh ỏi.
Trò giúp đỡ quái dị này chỉ chấm dứt khi nạn nhân phải dùng biện pháp mạnh là cho xe mình húc vào phần đuôi xe “ân nhân”. Cảnh sát Berlin cho biết vị “ân nhân” kia đã được đưa vào viện tâm thần!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận