Mải vui quên hết...

NGUYỄN CỦ CẢI
NGUYỄN CỦ CẢI

TTC - Anh CSGT thủ đô đang bận “tiếp chuyện bạn nghe đài” nên quên bẵng nhiệm vụ, không nhìn thấy lỗi vi phạm giao thông. Thực thi công vụ kiểu này không ổn chút nào.

GcQVrWMx.jpg
Ảnh: NGUYỄN VĂN THẾ (Chụp tại đường Ngọc Hồi)

TP.HCM

Bẫy nổi trên đường

Dưới đường Phạm Thế Hiển (đoạn qua P.7, Q.8) có đường ống nước ngầm. Chả hiểu thi công thiết kế ra sao mà trên một quãng ngắn xuất hiện hơn 20 nắp đậy van khóa nước. Chúng nằm cao hơn mặt đường khoảng 5cm, nên tự dưng biến thành các bẫy nổi, gây nguy hiểm cho người và xe. Đặc biệt vào ban đêm, những người lạ lưu thông qua đây chắc chắn là vấp vào bẫy.

TUỔI HOA NIÊN

Lấn chiếm ẩu

Trước đây đường Nguyễn Văn Linh (đoạn gần ngã tư Trịnh Quang Nghị, Bình Chánh) có lề đường rộng rãi cùng hàng cây xanh nên rất tiện lợi cho người đi bộ. Mới đây hãng nhôm K.H. khi mở rộng mặt bằng, cho xây tường rào đã chiếm trọn luôn phần lề cùng cả hàng cây (ảnh). Bây giờ người đi bộ buộc lòng phải giành đường với... ô tô, rất nguy hiểm. Người dân đã phản ánh chuyện này nhưng tình trạng xâm phạm vẫn không thấy khắc phục.

CUA BA CÀNG

Nam Định

Làm khó để ló ra tiền

Khi đã trót vào Bệnh viện Đa khoa Nam Định nằm, những người bị bệnh nặng muốn chuyển lên tuyến trung ương gặp rất nhiều khó khăn. Bệnh viện nại ra đủ lý do, gây khó dễ để giữ người. Những ai nóng ruột, muốn cho xong chuyện đành bấm bụng ra các quán nước trước cổng bệnh viện mua... giấy chuyển viện. Các giấy này có dấu đỏ của bệnh viện đàng hoàng, có điều chúng bén như dao cạo: Từ 500.000đ - 1 triệu đ/tờ. Phải chăng có sự “làm khó để ló ra tiền”?

NGƯỜI QUAN SÁT

HJHtaZq8.jpg

Tiền Giang

Trên bảo dưới không nghe

Hồi trước Tết, Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị cấm các cơ quan đơn vị dùng xe công vào việc riêng. Không chỉ cơ quan nhà nước, mọi người dân đều hiểu rõ điều này. Bởi thế bà con ở xã Mỹ Phong (TP Mỹ Tho) rất ngạc nhiên khi thấy một “quan” đánh xe công đi rước dâu. Không chỉ có vậy, sau Tết bà con lại bắt gặp chiếc xe này (biển số 63D.08...) đi dự đám giỗ. Thật hết biết với cái xe ham ăn nhậu này.

CHÍ TRUNG

Thừa Thiên - Huế

Dao trâu dùng mổ gà

Cảng cá Tư Hiền (xã Vinh Hiền, Phú Lộc) được hoàn thành sau 6 năm xây dựng với ngót 30 tỉ đồng. Đây là cảng cá lớn nhất tỉnh, được dùng vào việc tránh bão và cho các tàu neo đậu. Tuy nhiên, sau 3 năm khánh thành cảng vẫn nằm trong tình trạng bỏ hoang, tuyệt nhiên không có một bóng tàu nào cập bến. Đơn giản là khu vực bến cập tàu được thiết kế chỉ phù hợp với các tàu quân sự, hoặc tàu lớn trên 500 CV. Mặt khác, hiện cửa biển Tư Hiền đang bị bồi lấp, ngay cả tàu có công suất nhỏ cũng khó ra vào, bởi thế cảng trở thành ế độ.

TIÊU SƠN

Hà Nội

Khuyển dọa

Có thể nói đường Thanh Niên (bên Hồ Tây) là con đường đi dạo lý tưởng nhất thủ đô. Cảnh đã đẹp lại có nhiều bóng mát nên du khách bốn phương đến thưởng ngoạn và dân bản xứ đi dạo rất đông. Điều lăn tăn là một số người không quên dắt theo chó cùng dạo, trong đó có những chú khuyển nhập to nặng mấy chục cân và chẳng thấy con nào bị rọ mõm. Khách du nào lỡ chung nhịp bước đều nơm nớp, tìm cách né cho khéo. Vừa né chó và vừa né “sản phẩm” của chó nên chả còn lòng dạ nào ngắm cảnh nữa.

MINH NGUYỆT

7qIxDbBl.jpg

Hải Phòng

Gan cóc tía

Đó là câu ví của nhiều người khi nói về cái cột điện nằm sừng sững giữa đường (gần giao lộ đường Trung Hành với đường Bến Láng, P.Đằng Lâm). Đứng trêu ngươi cả chục năm trời, cái cột ngang bướng này gây họa cho người đi đường không ít. Vậy mà đến nay đơn vị chức năng vẫn chưa có ý định chuyển nó vào lề đường.

NÔNG NHÀN

Nam Định

“Đã nghèo lại gặp cái eo”

Vòng xoay nút giao thông Quang Trung nằm ở trung tâm thành phố, nên mật độ xe cộ qua lại rất cao, thường xuyên xảy ra ách tắc. Điều đáng nói, ngay tại đây tọa lạc Trạm Đăng kiểm xe cơ giới, do đó hàng ngày trạm đón nhận cả trăm xe tải. Chỗ đậu xe không có nên các xe này cứ đổ bừa cạnh vòng xoay, khiến cảnh tượng giao thông càng thêm hỗn loạn.

Tình trạng bất cập này xảy ra đã lâu, không hiểu sao các cơ quan chức năng không ra tay chấn chỉnh.

BA TOÁC

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tắm nắng cùng cá mắm

Dọc theo tuyến du lịch Vũng Tàu - Bình Châu có nhiều resort và bãi tắm cao cấp, do đó lượng khách du lịch tập trung ở đây rất đông. Tuy nhiên chuyện phơi nắng không thuộc độc quyền của du khách mà có sự cạnh tranh của... tôm cá. Để tận dụng tối đa mặt bằng, các ngư dân cứ đem tôm cá ra đây phơi kín đường, bất kể đây là khu du lịch. Kéo theo đó là bầu không khí tanh nồng cũng như các đám ruồi nhặng xuất hiện. Việc tắm nắng chung này dễ gây nguy cơ mất khách vĩnh viễn.

7IIFjBa9.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 495 ra ngày 15/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN CỦ CẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất