- Chà, dạo này ông bạn tui rất có ý thức bảo vệ môi trường. Vậy là tốt, nhưng nhờ đâu vậy?
- Chỗ này động đất, chỗ kia sóng thần. Rồi nước biển dâng lên lấn sâu đất liền. Rồi bão lũ tăng lên. Thiên nhiên đang nổi giận. Trái đất chúng ta ngày càng mỏng manh sau những cuộc khai thác tàn phá, hủy diệt của con người. Câu chuyện môi trường đã là chuyện thường ngày trên bàn cà phê sáng của nhiều người. Không còn là chuyện xa xôi dành cho “người khác lo”, câu chuyện môi trường giờ đã sát sườn rồi, là mối lo thường trực rồi.
- Chẳng phải ai cũng nghĩ thế đâu! Tui vẫn thấy người ta “âm mưu” làm chết dần một cây xanh trồng trước nhà để mặt tiền ngôi nhà được “thông thoáng” dành cho buôn bán. Tui vẫn đọc được trên báo những con số đau lòng về những cây thông bị đốn trụi, thấy hình ảnh những ngọn đồi trọc với gốc cây cháy sém. Môi trường vẫn bị tàn phá từng ngày. Liệu những Giờ Trái đất của chúng ta có đủ sức ngăn chặn sự tàn phá ấy?
- Hôm rồi, tui đi qua một con đường giữa trưa nắng gắt, chợt thấy mát rượi nhờ bóng lá che trên đầu. À, thì ra cây đã lớn rồi. Hàng cây be bé ngày nào, giờ đã cho bóng mát rồi. Thôi thì bằng những Giờ Trái đất của mình, chúng ta hãy như người gieo hạt, ươm trồng những mầm xanh. Hãy làm đi, ngay từ bây giờ và rằng muộn còn hơn không, và rằng hy vọng mai này rồi sẽ có những rừng cây mới cho Trái đất mãi xanh tươi, yên bình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận