Phóng to |
- Bỏ sao được, đó là nghiệp của mình mà. Chẳng qua là mắc kẹt, tối mắt tối mũi đi mần phim trong suốt hai năm qua, từ sáng sớm tới tối mịt thì đâu còn thời gian, công lực mà đi diễn!
● Sau hai năm mần đạo diễn phim, làm một hơi bốn bộ phim dài, có oải hông?
- Sao lại không oải, nhưng mình hổng muốn rảnh. Hể lên sân thì cái sung hổng biết từ đâu ập tới. Bi nhiêu thành phần công lực cứ ồ ạt xối xả. Tối “dzìa” tới nhà thì mình mẩy như cọng bún thiu, hổng “mần ăn” cái gì được ráo!
● Nghe đâu anh hay “hứa lèo”?
- Trong công việc thì hổng hề... nhưng với vợ con thì có! Chẳng qua là sau khi xong bốn bộ phim, tui dự định xả hơi dẫn vợ con đi du lịch. Nhưng vừa rảnh mần đạo diễn thì nhận hàng loạt “sô” kéo tới nên hứa rồi “lèo”. Chắc chắn vợ con tui sẽ thông cảm.
Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận