20/09/2025 15:00 GMT+7

Mái ấm yêu thương cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

M.T
và 1 tác giả khác

Những tỉnh vùng cao thường là nơi chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai. Bão lũ đổ xuống, nhân mạng mất đi, nhiều em nhỏ rơi vào cảnh không cha, không mẹ. Hay như đợt dịch bệnh COVID-19, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều em nhỏ không còn nơi nương tựa.

Mái ấm yêu thương cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa - Ảnh: ĐTCC

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, những mái ấm được dựng lên, những phần quà được gửi đến, để các em tiếp tục được sống trong yêu thương.

Cùng với nguồn hỗ trợ của Chính phủ, nỗ lực của chính quyền địa phương, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng, các nhóm từ thiện… đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa để giúp đỡ các em.

Các hoạt động chủ yếu gồm: Xây tặng nhà tình thương, nhà nhân ái, trao tặng học bổng, quà tặng dịp lễ Tết, nhận đỡ đầu… Trong đó, tặng nhà cho các em là một trong những hoạt động sôi nổi nhất, diễn ra suốt từ Bắc đến Nam.

Là địa bàn vùng cao, xã Trịnh Tường (Lào Cai) còn không ít khó khăn. Thôn Nà Lặc có một gia đình gồm bốn thành viên, nhưng bốn thành viên đó lại là bốn anh em khi cha mẹ đều mất sớm.

Người anh cả là Vù A Sử sinh năm 1999, lẽ thường có thể gánh vác nhiều việc gia đình nhưng A Sử lại bị bệnh, ốm đau. Ba em Vù Thị Vin, Vù A Thình, Vù A Thái không nơi nương tựa. Khó khăn đeo bám quanh năm với các em.

Trong bối cảnh đó, hưởng ứng phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Câu lạc bộ "Mái ấm tình thương" phối hợp với những người lính ở Đồn Biên phòng Trịnh Tường chung tay dựng lên mái ấm tặng cho các em.

Trong đó, câu lạc bộ huy động 80 triệu đồng, chiến sĩ Đồn Biên phòng hỗ trợ ngày công lao động và kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ 20 triệu đồng. Căn nhà được dựng lên trong niềm vui khôn tả của các em.

Em Vù Thị Vin xúc động cho biết: "Gia đình em không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Một mái nhà là mơ ước từ lâu, nhưng em từng nghĩ mơ ước này rất khó thực hiện. Bây giờ gia đình em đã có mái ấm thực sự, chúng em vui lắm, không còn lo mưa nắng nữa".

Cũng giống như gia đình anh em Vù A Sử, em Vũ Linh Chi (tổ 3, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) rơi vào hoàn cảnh hết sức éo le. Bố mẹ mất sớm, em sống cùng bà nội trong một căn nhà dột nát. Dù khó khăn, nhưng Linh Chi luôn nỗ lực vươn lên.

Chia sẻ khó khăn của em, các anh chị Tỉnh đoàn phối hợp Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh xây dựng mái ấm tình thương tặng em. Khởi công từ tháng 6-2025, ngôi nhà vừa mới khánh thành và bàn giao cho hai bà cháu.

Đó là một mái ấm chắc chắn, tổng diện tích 60m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và công trình phụ, tổng trị giá 100 triệu đồng. Công trình giúp Chi và bà nội có cuộc sống ổn định, tạo điều kiện để Linh Chi tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Mái ấm yêu thương cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc - Ảnh: ĐTCC

Còn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương đã bàn giao nhà tình thương cho gia đình em Nguyễn Thị Quỳnh Liên (sinh năm 2012), ở thôn 10, xã Ea Bung.

Cha Quỳnh Liên bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời từ năm 2020. Mẹ em ốm đau liên miên nhưng để có thêm thu nhập vẫn cố đi làm ăn xa. Em đang sống nhờ bà ngoại cùng với cậu và 4 em họ trong ngôi nhà gỗ nhỏ cũ kỹ đã xuống cấp. Tuy nhiên, căn nhà lại nằm trong khu vực hay bị lũ lụt nên rất nguy hiểm mỗi khi mùa mưa bão đến.

Với vai trò cầu nối, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk, Công ty TNHH Xăng dầu Nam Tây Nguyên hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà. Cùng với đó, chính quyền địa phương, họ hàng đã huy động thêm 25 triệu đồng và hàng chục ngày công để dựng tặng em một ngôi nhà mới.

Ngôi nhà mới với diện tích 100m2 được khánh thành trong niềm vui khôn tả của cô bé Quỳnh Liên và các thành viên trong gia đình.

Hiện nay, cả nước đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc. Nhưng mỗi ngôi nhà mới được xây cất để tặng người nghèo là một câu chuyện xúc động khác nhau; hình thành từ những nguồn lực khác nhau. Trong đó, có những ngôi nhà được xây dựng dành riêng cho những đối tượng là trẻ mồ côi.

Để lại khó khăn sau lưng, dưới những mái ấm mới, các em tự tin đi tiếp chặng đường trong cuộc đời mình, viết lên một tương lai tươi sáng mới trong tình yêu thương, đùm bọc của đồng bào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mái ấm công đoàn

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất