03/12/2009 04:10 GMT+7

Mái ấm của các bạn trẻ khuyết tật

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TT - Trong những căn nhà trọ lụp xụp, chật chội trên đường Trường Chinh (Q.12, TP.HCM) có một người thầy đã nuôi dưỡng và dạy nghề cho hơn 500 người trẻ khuyết tật, mồ côi suốt 20 năm qua.

lUQUVHjF.jpgPhóng to

Họa sĩ Lê Phương dạy từng nét vẽ cho học trò - Ảnh: PH.TUẦN

Đó là cơ sở dạy nghề thủ công mỹ nghệ Nhân Tâm của họa sĩ nghèo Lê Thành Phương (Lê Phương).

Cơ sở thành lập vào năm 1990, ở một gara bỏ hoang trên đường Thi Sách (P.Bến Nghé, Q.1). Ở đây không những dạy chữ, truyền nghề cho những con người bất hạnh mà họa sĩ nghèo Lê Phương còn nuôi dưỡng từng bữa cơm, lo từng giấc ngủ cho những đứa trẻ ấy bằng số tiền ít ỏi bán tranh.

Thấm thoát đã 20 năm trôi qua, cơ sở cũng nhiều lần di chuyển chỗ. Người thầy đã già đi rất nhiều. “Hiện nay cơ sở Nhân Tâm có 52 học trò, trong đó 20 em ở nội trú. Phần lớn là thanh thiếu niên mồ côi, khuyết tật chân tay, khiếm thính... Ngoài thầy còn có năm thầy giáo cũng xuất thân từ mái ấm này, dạy hơn 10 nghề thủ công mỹ nghệ như: vẽ, thêu, may, điêu khắc, chạm gỗ... cho các em” - họa sĩ Lê Phương cho biết.

Từ mái ấm này, đến nay đã có hơn 300 bạn trẻ khuyết tật có công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên