Bẵng thời gian khá lâu, tôi bỗng dưng nhớ đến Mách của ngày đó qua chương trình Cặp đôi hoàn hảo, rồi sau đó là vài vụ “lùm xùm” liên quan đến anh, và gần đây nhất là bộ ảnh mà người quan tâm gần xa cho là “làm mưa làm gió” của anh.
![]() |
Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương trong đêm thi thứ tám chương trình Cặp đôi hoàn hảo - Ảnh: Gia Tiến |
Tôi không đứng ra bảo vệ cho Mách (đúng ra là không có quyền làm điều đó), nhưng có điều, tôi cảm thấy thương cho Mách. Trong một lần trả lời báo chí, Mách bảo thể hình và ca hát đều là đam mê của Mách, thể hình đã ăn vào máu mười mấy năm nay, còn ca hát nếu có cơ hội thì sẽ thực hiện niềm đam mê này. Tại sao không chứ?
Bất cứ mỗi người, nếu ai có niềm đam mê nhất định sẽ quyết tâm thực hiện đến cùng. Có thể đam mê này đưa chúng ta đến thành công như mong đợi hoặc có thể không, nhưng điều quan trọng khi thực hiện nó là để chúng ta thỏa mãn niềm đam mê của mình. Mách đang thực hiện niềm đam mê của mình. Vậy Mách có lỗi không?
Thế mà chúng ta lại tranh luận với nhau về việc một người nào đó thực hiện niềm đam mê của chính họ?
Tôi cũng nhớ lần Mách trả lời câu hỏi của MC Thanh Ngọc về việc không giành được chức vô địch thế giới. Cách Mách giải thích và phân trần lúc đó làm tôi, một lần nữa, thấy thương Mách.
Anh chàng miền Tây chất phác thật thà chính là đây. Chỉ tiếc là cái thật thà và không quá nhiều ngôn từ để khua môi múa mép của Mách đã không làm hài lòng ít nhiều những người đang xem và đặt sự quan tâm dành cho Mách. Lúc đó tôi cũng tự hỏi liệu sự chất phác và vụng về trong ăn nói thế này thì Mách có thể đứng được bao lâu trong giới showbiz vốn rất nhiều thị phi này đây? Và liên tiếp sau đó là phản ứng của dư luận xung quanh chủ đề Phạm Văn Mách, và tất nhiên có cả bộ ảnh mới nhất của anh.
![]() |
Một tấm ảnh trong bộ ảnh của lực sĩ Phạm Văn Mách - Ảnh: từ Internet |
Tôi cứ nghĩ đơn giản thế này: trong đời của mỗi người, ai cũng muốn thấy một lần mình đẹp nhất, lạ nhất, rũ bỏ nhất và cảm thấy hài lòng về mình nhất. Đó cũng có thể được xem là một trong những lý do để cho ra đời những bộ ảnh lạ mắt của chính mình. Cái khác ở đây chính là: mỗi người có quyền tự do chụp ảnh cho chính mình mà không bị dư luận phản ứng, bởi đơn giản mỗi chúng ta không được nhiều người biết đến, và tất nhiên không phải người của công chúng.
Một điều chắc ai cũng phải thừa nhận: lực sĩ Phạm Văn Mách hay ca sĩ Phạm Văn Mách hay người mẫu Phạm Văn Mách, tất cả đều có quyền tự do làm những điều mình thích (dĩ nhiên làm những điều hợp pháp và không trái với thuần phong mỹ tục). Thế thì Mách có lỗi không? Vậy mà, Mách vẫn bị soi mói! |
Tôi nghĩ, mỗi người chúng ta, vì quan điểm riêng của mình mà đôi khi đã để mình đi quá xa cái quyền (đánh giá) của mình đối với người khác. Mách sẽ là Mách của trước đây hay không đó là quyền của Mách, và ai dám chắc rằng họ biết Mách trước đây như thế nào, có khác gì so với Mách bây giờ, với Mách sau này?
Có một câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm tôi nhớ hoài: “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Tôi sẽ bỏ qua tất cả những mục đích vụ lợi nào đó (nếu có) bên trong những lùm xùm của Mách, chỉ để biết rằng: Mách có quyền làm những điều Mách đam mê. Còn đi đến đâu và được đón nhận như thế nào, hãy để thời gian trả lời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận