Mặc đồ cưới mà hổng được cưới!

YẾN TRINH
YẾN TRINH

TTC - 9g sáng tại studio áo cưới M.P. (Q. Bình Thạnh, TP.HCM), một ê-kíp gồm chủ tiệm áo cưới, chụp ảnh, make-up, trợ lý… đã sẵn sàng. Cô sinh viên Nguyễn Hà Xuyên, (22 tuổi, học Trường CĐ Kinh tế TP.HCM) đã thay chiếc đầm trắng thiết kế khá đơn giản, trang điểm rạng rỡ để chuẩn bị làm… “cô dâu”, nhưng không phải cho đám cưới của mình mà làm mẫu cho bộ sưu tập áo cưới mới.

2R9vW6MZ.jpg

Buổi chụp hình cưới diễn ra hơn một tiếng, người mẫu thay đổi 7-8 chiếc áo cưới và mỗi chiếc lại tạo dáng khác nhau. Bộ màu trắng được chụp với gương mặt sâu lắng, nhiều kiểu cô dâu nhìn xuống e lệ. Bộ màu hồng nhạt thì tạo kiểu nhí nhảnh, bộ kế tiếp lại như đang phân vân… Chụp được chừng 20 phút, người phụ trách trang điểm bắt đầu dặm lại phấn son, đưa nước cho Xuyên uống. Có kiểu biểu lộ nét mặt chưa đạt, phải chụp lại hơn chục tấm. Xuyên nói: “Việc làm mẫu hình cưới quan trọng nhất là tinh thần phải thoải mái thì biểu cảm trên mặt mới tốt, tấm ảnh mới có hồn. Phải hết sức tập trung, tránh tư thế “gồng” mình sẽ làm mất đi vẻ hài hòa của trang phục”.

Chụp ở studio thường nhanh chóng và đỡ mệt hơn so với chụp ngoại cảnh. Xuyên kể, có lần đi chụp ở cầu Ánh Sao bên quận 7, trời nắng nóng, váy áo dài thượt cộng thêm đôi guốc một tấc mà cứ phải di chuyển liên tục vì chụp chưa đạt nên bữa đó mệt muốn xỉu. Có những tấm ảnh cô dâu chú rể gương mặt rạng ngời hạnh phúc tung tăng trên bãi cỏ, trên những con đường với hai hàng cây đẹp ở quận 2 trông thật nên thơ hạnh phúc trong khi thực tế lúc ấy người mẫu chân mỏi, đầu óc quay cuồng chỉ muốn… nổi quạu. “Chưa kể có lần đã đặt lịch chụp, trang điểm xong xuôi, vừa bước xuống xe chưa chụp được kiểu nào thì mưa cái ào, chạy không kịp. Bữa đó đành hủy sô, hôm sau lại lọ mọ đi chụp lại” - Xuyên bật cười kể.

Theo Trần Mạnh Linh, (24 tuổi, nhà ở Q. Tân Phú) làm người mẫu ảnh cưới 3 năm nay thì dù là nam nhưng việc chụp ảnh cũng vất vả không thua gì người mẫu nữ. Linh kể: “Con trai mà phải đánh phấn tô son và diễn xuất với các cô dâu “giả” nên mới đầu mình không quen lắm, cứ đơ đơ, sau vài lần mới tự nhiên được. Giờ chuyên nghiệp rồi không thấy mắc cỡ nữa”. Trang phục Linh thường chụp là đồ vest, áo dài khăn đóng. Cả hai loại này đều nóng nên việc chụp ngoài nắng cũng bi kịch không kém các mẫu nữ.

Sau khi hoàn tất các bộ ảnh cưới, các “cô dâu chú rể” mẫu thường được tặng file ảnh chụp. Xuyên kể: “Vì ảnh chụp đều được chỉnh sửa lại nên lúc nhận được ảnh ngay cả mình cũng ngạc nhiên với… nhan sắc của mình. Một vài tiệm sử dụng hình mình trưng trước cửa tiệm, nên có lần cô bạn gọi điện thảng thốt hỏi bộ mày cưới hả, sao tao thấy hình mày bên tiệm ở quận Tân Phú?”. Cũng vì vậy không hiếm lần Xuyên bị chọc sẽ “ống chề” vì người ta kiêng cữ không nên mặc đồ cưới trước khi lấy chồng. Còn Linh, có lần đưa “hình cưới” lên facebook bị người yêu cấu nhéo thê thảm. Lần sau chụp xong đành giấu coi hình một mình. Những hình ảnh này cũng giúp cho các bạn bổ sung vào hồ sơ xin việc vì thể hiện dáng “chuẩn không cần chỉnh”!

Mỗi tuần Xuyên và Linh nhận được chừng 2-3 “sô” mời chụp ảnh. Mỗi buổi chụp trung bình người mẫu được trả khoảng năm trăm ngàn đến một triệu đồng. Có khi Xuyên còn được tặng luôn bộ đầm cưới. Nhìn chung, chủ tiệm và ê kíp chụp ảnh luôn tạo không khí vui vẻ nên ai làm nghề này rồi cũng không nỡ bỏ, mặc kệ tiếng đồn “mặc đồ cưới mà hông được cưới”.

lpKlQ0rf.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 494 ra ngày 1/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất