Má Tuyết "bánh trung thu"

YẾN TRINH - KHANG THÁI
YẾN TRINH - KHANG THÁI

TT - Mẻ bánh trung thu vừa chín, mùi bánh bay khắp nhà. Bà Trần Ánh Tuyết (57 tuổi) năm nào cũng làm khoảng 10.000 chiếc bánh trung thu chay để tặng trẻ em nghèo. Đã sáu năm nay bà gắn bó với công việc này cùng 20 “người con” trong gia đình Tâm Thiện Bụi Đời (Q.1, TP.HCM).

Ngoài trời mưa như trút nước nhưng bên trong căn nhà trên đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, bà Tuyết ngồi quây quần với con gái ruột và các thành viên. Người thì canh bánh đang nướng, người coi lại mấy thùng nguyên liệu, người nếm thử bánh ngọt mặn ra sao. Bà Tuyết bắt đầu làm bánh cho trung thu năm nay từ đầu tháng 9, kéo dài đến cuối tháng.

Bà nói: “Tùy số lượng người và thời gian rảnh rỗi mà có ngày tụi tui làm được 300 cái, có ngày 700-800 cái. Năm nay chúng tôi định làm chừng 11.000 cái, biếu trẻ em các chùa ở Phú Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng... và Hội người mù Đà Lạt, Huế”.

Bà đặt mua nguyên liệu làm bánh như trần bì, hạt điều... ở các tỉnh miền Tây để đảm bảo chất lượng, bột bánh thì mua ngày nào làm ngày đó. Hai chiếc lò nướng mua từ ba năm trước hoạt động suốt ngày nên căn nhà luôn dậy mùi bánh. Hơn bảy năm trước, bà Tuyết đi xin tài trợ để mua bánh trung thu cho trẻ em ở chùa Giác Nguyên, Q.4, TP.HCM. Bà nhớ lại: “Mình đi xin, người ta hắt hủi hoặc đòi phải có quyền lợi cho người ta. Mình làm từ thiện sao mà có quyền lợi được, vậy là tui quyết định tự học làm bánh trung thu”.

Khi hỏi bà động lực gì mà năm nào cũng hì hụi làm bánh đem tặng, rồi nấu cơm từ thiện, mua xe đạp cho trẻ em nghèo đến trường..., bà đáp: “Đây nè, mấy chục đứa con của tui, không có tụi nó ngày nào cũng nhí nhố ở đây, tôi sao làm xuể!”.

Những đứa con bà Tuyết nhắc tới là những người vốn không quen biết nhau, thấy thông tin làm bánh đăng trên Internet, trên mạng xã hội Facebook thì đến xin gia nhập. Chị Trần Thị Trang, 27 tuổi, đang là người mẫu, nói: “Không dễ để làm con của má Tuyết đâu. Chúng tôi tới đây tham gia một thời gian, má thấy ai thiệt tình, xem công việc là niềm vui và trách nhiệm mới nhận con. Tôi thấy má vất vả mua nguyên liệu, làm bánh, vận động tài trợ... mà lúc nào cũng cười nói nên thương lắm”. Còn Anh Dũng, làm việc tại một tạp chí thời trang, chia sẻ: “Tôi nhớ nhất lời dạy của má: Của cho không bằng cách cho. Năm trước, có mấy bạn trẻ tham gia trao bánh, lúc cho chỉ đưa bằng một tay. Má giận lắm, không cho tham gia nữa...”.

Nói về điều này, bà Tuyết chỉ ngắn gọn: “Tụi tui chỉ trung chuyển may mắn, phước lành cho người ta, chứ không ban ơn. Vì vậy, gia đình này mới có tên là Bụi Đời. Chúng tôi cũng như họ, cũng đều là những người đang sống và cần phải sống cho thiệt tốt”.

YẾN TRINH - KHANG THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất