Rồi tôi bắt gặp ma bài. Cứ hễ rỗi rãi hay đôi khi có việc nhưng không có sếp trong phòng là họ rủ nhau chơi bài tiến lên ghi điểm. Ai thua thì trưa khao chầu cà phê, nước ngọt, phần cơm hoặc chiều về ghé quán lai rai vài chai bia. Ngoài các anh ra thì cũng có nhiều chị “hăng máu”, nhào vô chơi rất ra dáng “thần bài”. Họ chơi, rồi “nhờ” tôi canh cửa giùm. Cứ thấy có bóng dáng sếp từ xa tôi “suỵt, suỵt”, ngay lập tức ai nấy chạy về chỗ của mình gõ máy tính cọc cạch như đang làm việc hăng say lắm. Vào những ngày lĩnh lương, họ không chơi tiến lên, mà chơi bài cào ăn tiền cho nhanh, vì trong ví ai cũng “căng cứng”. Bốn, năm người ngồi gần nhau, vừa làm việc, vừa xem bài và vừa lụm tiền. Chốc chốc có người chửi đổng vì thua nhiều quá!
Cả phòng tôi hầu hết là ma đề. Trong phòng có một chị “máu mặt” lắm, chuyên ghi đề cho mọi người, thậm chí chị còn “phủ sóng” ở các phòng khác. Cứ tầm 3 giờ chiều là cả phòng nhốn nháo, rần rần, bàn tán xôn xao hẳn lên, nào là: Hôm nay mua con gì? Tối qua nằm chiêm bao thấy con gì? Nuôi con số đó có được không?... Vào “giờ linh” như thế này thì chuông điện thoại của chị làm việc không ngơi nghỉ, lớp nhắn tin, lớp gọi điện liên tục, tay chị thì ghi các con số vào giấy nhanh thoăn thoắt và được cất kỹ ở một chỗ rất đặc biệt. Âm thanh trong phòng càng hỗn tạp hơn khi những người phòng bên chạy qua hối thúc chị: “Bà ghi cho tui nhanh lên để tui về làm gấp, kẻo sếp thấy bây giờ”. Đúng 4 giờ thì trong phòng im thinh thít, ai cũng đang trong tâm trạng nôn nao, hồi hộp chờ kết quả xổ số. Trên màn hình máy tính của mọi người lúc này đều xuất hiện một website xổ số online. Thắng thua gì sau giờ tan ca sẽ rõ ngay. Ai “vô mánh” thì đi chè chén, mua sắm; ai thua thì mặt bí xị dắt xe ra về, miệng cứ lầm bầm vì tức.
Chưa hết, phòng tôi còn có cả ma men. Buổi trưa, thay vì đi ăn cơm thì họ đi lai rai vài chai ở quán xá bên ngoài cho đã khát. Chiều vào, mặt mũi một số người đỏ rần. Thậm chí mới sáng bước vào cơ quan, có người còn “phảng phất” mùi bia rượu. Không phải mới sáng họ “bắt mâm” sớm, mà do “độ” khuya qua vẫn còn. Điều này thì sếp là người “tiên phong”.
Trong phòng và trong cả cơ quan của tôi đa số là như thế, đương nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ như tôi, bởi vì tôi là… “ma mới”.
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận