![]() |
Mặc dù đầu óc đang lơ tơ mơ nhưng Lẹ vẫn nhớ ra chuyện cũ. Trước đây, có vài lần anh H. tè gần nhà của Lẹ khiến y phải nhắc nhở. Cơn giận bỗng bốc lên với ý nghĩ “không thể đội trời chung với kẻ tè bậy”. Nghĩ là làm, Lẹ chạy vào nhà lấy dao ra rồi đâm liên tiếp 3 nhát vào người đang ngủ. Vết thương trúng chỗ hiểm khiến anh H. chết ngay tại chỗ. Mới đây, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Lê Văn Lẹ mức tù chung thân về tội danh giết người, đồng thời bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng tiền chi phí mai táng.
Ảnh miễn phí cho nhiếp ảnh gia
Với dáng dấp lịch thiệp, cộng với cách ăn nói có duyên nên nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình người mẫu Phạm Hồng S. (Hà Nội) dễ dàng thuyết phục được các thiếu nữ thử sức với sàn catwalk. Với một phong cách chuyên nghiệp, S. cho lịch hẹn người đẹp tới nhà thỏa thuận lịch làm việc, rồi mới chở họ tới studio chụp thử. Phòng chụp được bố trí ở tầng trên của một khu chung cư cao cấp. Tại đây, S. lịch sự mời người đẹp đứng chờ 1 phút để S. chạy xe xuống hầm gửi. Tuy nhiên người đẹp chờ cả tiếng cũng không thấy nhiếp ảnh gia quay ra. Xuống hầm tìm mới tá hỏa khi biết hầm này có cửa ra khác và S. đã dông cùng con xe đắt tiền rồi. Vừa qua công an Hà Nội đã chộp được chuyên gia lừa đảo giả danh nhiếp ảnh gia này. Theo điều tra, có ít nhất 8 thiếu nữ bị y chiếm đoạt xe SH, Piaggio LX, điện thoại IPhone... trị giá hàng trăm triệu đồng bằng chiêu “thử vai người mẫu”. Riêng S. thì được công an chụp gấp cho 3 kiểu miễn phí để... bổ túc hồ sơ.
Thoát nạn nhờ hàng giả
Khi kiểm tra đột xuất khách sạn, công an TP Cần Thơ phát hiện một nam thanh niên và một cô gái ở chung phòng. Chàng trai được xác định là Việt kiều Úc tên Ngọc Tê, còn cô gái tên là Tư, chưa đủ 16 tuổi. Ngay sau đó Tê bị tạm giữ để điều tra hành vi dâm ô với trẻ em. Nhưng khi củng cố hồ sơ để xử lý hình sự thì xuất hiện một tình tiết bất ngờ khiến cơ quan tố tụng lúng túng. Thì ra Ngọc Tê vừa chuyển giới tính từ nữ sang nam tại Thái Lan, mọi thứ đều ổn chỉ trừ bộ phận sinh dục bị trục trặc, không thể đảm đương được chức năng đàn ông. Mặt khác, cô gái khai là hoàn toàn tự nguyện khi đến với Ngọc Tê, đồng thời cô bé 16 tuổi thú nhận đã có đứa con 14 tháng tuổi trước đó. Sau khi bàn bạc, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định không khởi tố vụ án, mà chỉ phạt hành chính Ngọc Tê 1,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác theo Nghị định 73/2010. Thoát nạn trong hú hồn, lúc này Ngọc Tê chỉ biết cảm ơn... hàng giả.
|
Hôm ấy, tại một đồn cảnh sát ở Los Angeles, một dãy người sắp hàng để nhân chứng nhận diện thủ phạm một vụ cướp. Cảnh sát yêu cầu mỗi người trong họ lần lượt lặp lại câu: "Đưa tất cả tiền của mày cho tao không thì tao bắn nát đầu”. Đến lượt một gã đàn ông mặt mày bặm trợn, khi cảnh sát bảo lặp lại câu đó, gã ta quát lên: “Tao đâu có nói như thế!”. ANH VŨ (Gia Lai) |
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận