25/02/2019 00:06 GMT+7

M.U vs Liverpool: Cả Solskjaer lẫn Klopp đều quá sợ thua

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Đã không có màn đôi công nào, cũng không có một chút căng thẳng nào suốt trận derby nước Anh tối ngày 24-2 giữa Manchester United (M.U) và Liverpool - một trong những cặp đấu thù hận nhau nhất lịch sử bóng đá.

M.U vs Liverpool: Cả Solskjaer lẫn Klopp đều quá sợ thua - Ảnh 1.

Klopp (phải) và Solskjaer quá sợ thua trong trận derby nước Anh. Ảnh: AFP

Trước trận đấu này, nhà cái ra kèo tài (tổng số bàn thắng của trận) lên đến con số 2 3/4 - khá cao so với các trận đại chiến thông thường của nhóm đại gia. Có nhiều lý do để chờ đợi một trận đôi công, đặc biệt là về phía đội chủ nhà M.U.

"Quỷ đỏ" đang bừng bừng khí thế với chuỗi trận thắng ấn tượng dưới thời tân HLV Solskjaer. Họ còn đang khao khát phục thù cho thất bại 1-3 mất mặt ở lượt đi. 

Còn Liverpool - dù phải đá sân khách nhưng vẫn ở vị thế "kèo trên" của một đội đầy hy vọng vô địch.

Và rồi, tất cả những gì 2 đội mang đến cho khán giả là một trận hòa không bàn thắng với cả thảy 13 pha dứt điểm (Liverpool 7, M.U 6). Hay nói đúng hơn là 13 pha dứt điểm vô hại. Hầu như không có tình huống nào trong số đó đáng được gọi là cơ hội nguy hiểm.

Một phần sự nhàm chán là bởi những chấn thương khó hiểu liên tục ập đến. Từ phút 21 đến 43, M.U phải dùng đến cả 3 sự thay đổi người. Ander Herrera bị đau và Andreas Pereira vào sân, Juan Mata chấn thương và Jesse Lingard vào thay. Khó tin hơn nữa, Lingard rời sân nốt chỉ sau 18 phút thi đấu.

Nhưng chính điều này cũng cho thấy sự non nớt của HLV Solskjaer. Lingard vốn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương trước trận và quyết định tung anh vào sân thực sự quá mạo hiểm, đặc biệt là khi M.U đã dính 2 ca chấn thương trước đó. 

Chiến lược gia người Na Uy tự đặt mình vào hoàn cảnh trớ trêu và chẳng thể than trách gì được, những cầu thủ của ông chấn thương là do không có thể trạng tốt nhất chứ không phải vì đối thủ chơi xấu.

May mắn cho Solskjaer là Liverpool cũng mất một ngôi sao tấn công giữa trận vì chấn thương – Roberto Firmino. Và rồi Jurgen Klopp gây thất vọng não nề cho CĐV nhà vì lối chơi quá kỹ càng.

Chiến lược gia người Đức sử dụng cả 3 tiền vệ đều có thiên hướng phòng ngự ở trận này là Fabinho, Jordan Henderson và Georginio Wijnaldum. 

Ở hành lang cánh phải, ông cũng không dám mạo hiểm tung cầu thủ giàu tốc độ Trent Alexander-Arnold đá chính, thay vào đó là một James Milner chắc chắn, kinh nghiệm nhưng già cỗi, chậm chạp và thiếu sáng tạo.

Lựa chọn nhân sự cũng nói lên lựa chọn lối chơi. Cả trận, Liverpool tập trung cho các đường bóng dài, cách thức tấn công an toàn nhất nhằm tránh việc mất bóng và bị phản công. Tuy chơi kỹ thuật, tranh chấp bóng tốt hơn hẳn đối thủ nhưng Liverpool rất hạn chế việc đột phá trung lộ - cũng là một lựa chọn an toàn khác.

Nếu M.U co mình phòng ngự thì Liverpool cũng chỉ vờn qua vờn lại mà không dám tung những cú đấm trực diện. Cầm bóng đến 64%, Liverpool không có bài tấn công nào khác ngoài tạt cánh - đánh đầu.

Và chẳng có gì phải nuối tiếc khi 2 đội hòa nhau không bàn thắng trong một trận cầu như vậy. Rốt cuộc, sức ép đến nghẹt thở của bầu không khí hận thù không hề kích thích 2 chiến lược gia khao khát tấn công hơn, mà chỉ khiến họ sợ thua hơn.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên