Lý sự cùn

ZIPPO (TP.HCM) 
ZIPPO (TP.HCM) 

TTC - Muốn người ta yêu mình không khó lắm. Cái khó hơn là: Muốn người ta yêu mình với tư cách gì, mẹ yêu con hay em yêu anh?

- Hãy tiến lên. Tốt. Nhưng sẽ tốt hơn nếu biết rõ mình nên tiến theo bên phải hay bên trái vì không ít khi phía trước lại là ngõ cụt.

- Đang buồn mà muốn hết buồn thì hãy cười thật to. Nếu cười không được to thì nên cười vào cái loa.

- Những người khoái ăn thịt chó chính là những người yêu chó nhất. Bằng chứng: họ mang tình yêu ấy nén xuống tận đáy lòng, đến tận ruột già!

- Thời gian không bao giờ mất đi để chúng ta thảng thốt kêu lên: “Đi tìm thời gian đã mất!”. Nó không mất đi, nó nằm trên chính mái tóc của mình thôi, soi gương sẽ thấy nó ngay!

- Nếu bạn không có tiền đổ xăng mà muốn có xăng thì dễ lắm: hãy bán xe để có tiền mua xăng.

eOsqDgv8.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 467ra ngày 01/01/2013 iện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ZIPPO (TP.HCM) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất